Cha mẹ làm được điều này, con sẽ tự tin và hạnh phúc gấp bội

SocPhoVN

New member
f248d7d029dea1085c66.jpg


Ai mà chẳng từng lỡ tay làm vỡ cốc, đánh rơi đồ đạc khi còn nhỏ đúng không nào? Nhưng phản ứng của người lớn lúc đó mới quyết định tất cả đấy!

Câu chuyện gây bão MXH: Khi bà nội xuất thần xử lý tình huống

Mới đây, một nữ blogger ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện khiến netizen phải "rớt nước mắt". Con gái 5 tuổi của chị lỡ tay làm vỡ cốc sữa, mảnh thủy tinh bay tứ tung. Bé hoảng hốt đứng im, không dám cử động.

Nghe tiếng động, bà nội chạy ra ngay. Và đây là điều khiến mọi người phải ngưỡng mộ: thay vì la mắng, bà ôm lấy cháu dỗ dành: "Này, con vô ý làm đổ sữa phải không? Bà nội biết con không cố ý đâu. Sau này con cẩn thận hơn nhé. Giờ con đứng sang một bên, để bà dọn dẹp, kẻo mảnh vỡ làm đau chân con".

12c419843f408a3dec3d.jpg


Nghe bà nói xong, nét mặt căng thẳng của bé lập tức tươi lên, cười nói: "Con biết rồi ạ, lần sau con sẽ cẩn thận. Để con vào bếp lấy chổi giúp bà nhé!"

Plot twist: Không phải ai cũng may mắn như vậy

Dưới bài viết, hàng loạt người lớn bật khóc vì nhớ lại tuổi thơ của mình. Họ cũng từng 5 tuổi, cũng từng vô tình làm vỡ bát đĩa, nhưng kết quả? Bị mẹ mắng như tát nước, thậm chí còn bị đánh.

Tệ hơn nữa, việc này cứ bị nhắc đi nhắc lại mãi: "Con hậu đậu quá", "Không biết thương cha mẹ", "Làm vỡ cái bát mà bố mẹ phải tốn tiền mua lại"... Kết quả là đứa trẻ luôn căng thẳng, chán nản, không dám sai sót, sống trong sợ hãi và bất an.

Gia đình = Máy photocopy: Cha mẹ là bản gốc, con là bản sao

Một bà mẹ trẻ hỏi vị giáo sư: "Con tôi không nghe lời, không thích học thì phải làm sao ạ?".

Giáo sư mỉm cười đáp: "Chị đã từng đi photo chưa? Nếu bản photo có lỗi, chị sẽ sửa bản photo hay bản gốc?".

Đúng rồi đấy! Trước khi kỳ vọng hay đòi hỏi con cái, cha mẹ cần nhìn lại chính mình đã.

Cha mẹ "toxic" = Làm con tự ti từ trong trứng nước

Nhiều bậc phụ huynh quá coi trọng những chuyện nhỏ nhặt: làm vỡ cái bát vài chục ngàn, làm rơi miếng thịt, làm hỏng đồ chơi, đá phải thùng rác... Đây đều là sai lầm vô tình, hậu quả không đáng kể. Nhưng một số cha mẹ phản ứng như ngày tận thế sắp đến, la hét, xúc phạm và đổ lỗi cho con.

Sống trong không khí gia đình kiểu này, cảm giác an toàn của trẻ rất thấp. Chúng sẽ:
• Tự ti và thận trọng quá mức ❌
• Làm việc gì cũng rụt rè, sợ sệt
• Không dám nhờ bố mẹ giúp đỡ vì sợ bị chê
• Khi sai sót, phản ứng đầu tiên là che giấu, chối tội thay vì thừa nhận

Một đứa trẻ như vậy không chỉ sống trong đau khổ, không hạnh phúc, mà còn trở nên giỏi trốn tránh trách nhiệm. Vậy làm sao cha mẹ kỳ vọng con tự tin, thành đạt được?

Điều con sợ nhất không phải nghèo, mà là...

Không phải thiếu thốn vật chất đâu các bạn ơi! Điều trẻ em sợ nhất chính là sự mắng mỏ, áp chế thường xuyên từ cha mẹ.

Đối với trẻ, nhà phải là nơi trú ẩn ấm áp, thư giãn và an toàn chứ không phải "chiến trường".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top