Trò chuyện với phóng viên, chị Trần Lâm Anh không cầm được nước mắt khi nhắc về đứa con gái nhỏ xinh bỗng dưng biến mất đã hơn 1 tháng trời mà vẫn chưa có tin tức gì
Chiều ngày 19/7, bé Trần Trà My (sinh tháng 11/2016) - con gái của chị Trần Lâm Anh và anh Trần Lâm Việt ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã mất tích một cách bí ẩn. Sự việc này khiến cả gia đình như ngồi trên đống lửa suốt hơn 1 tháng qua, nhưng mà đến giờ vẫn không có manh mối nào về bé Trà My cả
Chiều ngày 23/8, chia sẻ với PV, chị Trần Lâm Anh kể lại: "Chiều hôm đó mình chở cháu về nhà rồi đi có việc tầm 2-3 phút thôi, nhưng khi quay lại thì không thấy cháu đâu hết. Lúc đó cả nhà cùng với hàng xóm đi lục tung khắp nơi luôn nhưng vẫn không thấy cháu"
Chị Lâm Anh còn cho biết ngay sau đó gia đình đã báo ngay lên cơ quan chức năng địa phương để cùng nhau tìm kiếm.
Nhắc về đứa con gái nhỏ bé của mình đã mất tích hơn 1 tháng, người mẹ trẻ nghẹn ngào: "Từ khi con mất, không ngày nào vợ chồng mình không nhớ con. Giờ chỉ mong có ai đang chăm sóc con hoặc thấy con ở đâu thì báo về cho gia đình đón con về thôi"
Chị Lâm Anh cho biết thêm, con gái mình có đặc điểm là có 1 vết sẹo nhỏ phía sau gáy, cổ có đeo dây chuyền bạc. Nhà chị Lâm Anh chỉ cách quốc lộ 1A vài bước chân nên gia đình cũng nghi ngờ có thể con bị kẻ xấu bắt cóc.
"Con sông phía sau nhà cách khá xa, chỉ trong 2-3 phút con gái mình không thể chạy ra sông được đâu. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức lục soát sông ngay sau khi con mất tích nhưng không có thông tin gì", chị Lâm Anh nói với giọng nghẹn ngào
Nguồn: kenh14.vn