Cha mẹ hành hạ con đến chết nhưng vẫn nhận trợ cấp tiền tỷ - Hàn Quốc sôi sục phẫn nộ

ThoLuoiNgoan

New member
d829c20e370eff6ba11a.jpg


Dư luận Hàn Quốc đang vô cùng bức xúc trước vụ việc bé trai 8 tuổi bị bạo hành và bỏ rơi đến chết thương tâm, trong khi bố mẹ cháu vẫn "túm" trợ cấp nuôi con hàng tháng

Sự việc đau lòng này xảy ra tại thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) khi một bé trai 8 tuổi được phát hiện không còn dấu hiệu sự sống ngay tại nhà mình. Cảnh sát đã tạm giữ bố mẹ cháu bé với cáo buộc ngược đãi trẻ em. Điều gây sốc là gia đình này có tới 8 đứa con và nhận trợ cấp hàng tháng lên đến gần 5 triệu won (tầm 94 triệu đồng luôn nha).

Cụ thể, cháu bé được gọi tên là A (8 tuổi) được phát hiện đã tử vong tại nhà ở thành phố Gangneung lúc 11h27 sáng ngày 4/5 sau khi mẹ cháu gọi đường dây nóng báo "con tôi ngưng thở khi ngủ". Khi nhân viên y tế và cảnh sát tới nơi, cháu A đã ra đi và có một vết bầm cũ ở mắt trái, ngoài ra không còn vết thương nào khác được phát hiện.

48f89adf6b9252a9e40f.jpg


Trước đó, ngày 25/4 cháu A đến trường với mắt bị thâm tím khiến giáo viên nghi ngờ cháu bị bạo hành gia đình và báo với cơ quan bảo vệ trẻ em ngay lập tức. Cơ quan này đã cử người đến gặp A nhưng cháu không tố cáo việc bị ngược đãi. Em trai của A cũng được hỏi thăm và cậu bé cho biết vết bầm của anh trai là do "bị chú đánh".

Sau đó A không đến trường trong 4 ngày liên tiếp và khi cô giáo phụ trách đến nhà thăm hỏi thì cháu nói rằng bị viêm họng. Đến ngày 4/5, cháu bé được phát hiện đã tử vong

Theo kết quả khám nghiệm tử thi chi tiết do Viện Khoa học Pháp y Hàn Quốc thực hiện, không có chấn thương hoặc tổn thương nội tạng nào trực tiếp dẫn đến cái chết của cháu A.

Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ có hành vi lạm dụng trẻ em thông qua giám định kỹ thuật số trên điện thoại di động, phân tích chi tiết các giao dịch tài khoản ngân hàng và thẩm vấn các nghi phạm, bao gồm bố mẹ và người ở cùng nhà với A - được gọi là "chú" của cháu bé. Hầu hết các nghi phạm đều đã thừa nhận tội danh.

671675a297149b468c37.jpg


Bố mẹ của A đã tái hôn với nhau và được thành phố Gangneung trợ cấp từ 4 đến 5 triệu won mỗi tháng, bao gồm phí sinh hoạt, nhà ở và hỗ trợ nuôi con cho gia đình có 8 đứa trẻ này. Thế nhưng, số tiền này lại chủ yếu bị "đốt" vào các hoạt động giải trí chứ không phải chăm sóc con cái. Phân tích sao kê ngân hàng cho thấy thay vì dùng đúng mục đích, phần lớn số tiền đã "biến mất" vào những khoản chi không rõ ràng.

Một người hàng xóm của gia đình cháu A chia sẻ đầy bức xúc: "Ngay cả khi tôi không có gì ăn, tôi cũng sẽ đảm bảo con tôi được ăn uống đầy đủ; đó mới là hành vi của một người có trách nhiệm." Sự việc càng thêm đau lòng khi thông tin một trong số các em nhỏ đã từng bị cách ly vì bị ngược đãi từ 2 năm trước được hé lộ.

Một quan chức thành phố Gangneung cho biết: "Chúng tôi đã cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tổ chức chuyên môn bảo vệ trẻ em, cải thiện cả điều kiện sống lẫn môi trường học tập cho các em." Dù vậy, cái chết của cháu bé 8 tuổi vẫn không thể ngăn cản, để lại nhiều hậu quả nặng nề cần giải quyết.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành các biện pháp pháp lý với 3 người liên quan, trong khi đó chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ cho 6 em nhỏ còn lại, trong đó có việc điều trị tâm lý để giúp các em phục hồi sau chấn thương tinh thần.

Theo Donga, Yonhap

13494e335e1e5cc806d8.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top