Cha mẹ gào khóc trước mộ con gái bị trộm xác làm "cô dâu ma" - Nghe mà thấy rợn người

136f9227042e6a1733d9.jpg


Đến thăm mộ con gái, cặp bố mẹ ở Trung Quốc choáng váng khi phát hiện ngôi mộ bị đào bới, hài cốt con yêu đã biến mất không dấu vết. Chuyện nghe vừa đau lòng vừa rùng mình ấy mà!

Cảnh sát thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đang huy động lực lượng truy tìm thủ phạm vụ trộm xác chết gây xôn xao dư luận.

Theo tờ Beijing Youth Daily đưa tin, hôm 4/1, khi đến thăm mộ con gái đã khuất, cặp vợ chồng này vỡ òa khi phát hiện mộ bị đào bới tan hoang, hài cốt con đã biến mất không thấy đâu.

a491a9f6c1389f0f9296.jpg


d251f0d11b6069aa1e82.jpg


Họ ngay lập tức báo cảnh sát. Khi đến hiện trường khám nghiệm, các nhà chức trách chỉ tìm thấy một đôi găng tay trắng và vài mảnh xương nhỏ còn sót lại. Theo nhận định của cảnh sát, hài cốt cô gái đã bị những kẻ chuyên trộm mộ phụ nữ đánh cắp để bán cho các "đám cưới ma" - một tập tục cổ hủ vẫn tồn tại ở một số vùng quê Trung Quốc. Nghe mà thấy ớn luôn!

b95bce709536eb7424d9.jpg


fd97285f74043e1a0f22.jpg


Trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội, có thể thấy các thành viên trong gia đình khóc nghẹn ngào trước ngôi mộ trống rỗng. "Ai đó đã lấy cắp hài cốt của con gái tôi và đập phá mộ nó", người mẹ vừa khóc vừa nói trong clip, nghe mà xót xa quá đi!

"Điều này thật tàn ác với người đã khuất", một người họ hàng khác lên tiếng. Gia đình cho biết họ cũng từng nghe qua về tục lệ đám cưới ma mê tín nhưng không nghĩ con gái mình lại trở thành nạn nhân của nó.

"Năm ngoái, có người đã đề nghị gia đình cho con gái tôi kết hôn với 1 gia đình khác. Nhưng chúng tôi từ chối, chúng tôi không bao giờ bán người quá cố vì tiền", người mẹ chia sẻ.

Được biết, cô gái xấu số này đã tự tử năm 2001 khi mới 18 tuổi vì cãi vã với bạn trai. Cô gái chưa kết hôn này chính là mục tiêu "lý tưởng" của những đối tượng chuyên ăn cắp xác chết phụ nữ. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra vụ việc để sớm tìm ra thủ phạm.

445aade88681a7627a54.jpg


Đám cưới ma là một nghi lễ cổ hủ tồn tại ở Trung Quốc từ hàng nghìn năm trước. Theo đó, 2 người đã khuất sẽ được chôn cất cùng nhau để họ có thể sống như vợ chồng ở thế giới bên kia. Vì niềm tin mê tín như vậy, nhiều gia đình có con trai đã mất sẽ tìm mua thi thể, hài cốt phụ nữ để chôn cùng, với mong muốn con không bị cô đơn và không về "quấy nhiễu" gia đình. Nghe mà thấy ớn á!

Chính vì vậy mà không ít tội phạm sẵn sàng trộm mộ phụ nữ để bán cho các gia đình có nhu cầu kiếm lời. Trong xã hội hiện đại ở Trung Quốc, nhiều vùng quê hẻo lánh vẫn duy trì tập tục này.

df38ec46b2dd0afa7c57.jpg


fd0d68f431e22ad3637d.jpg


Trước đó, năm 2012, một người phụ nữ mang thai tại Thiểm Tây cũng bị sát hại lấy thi thể bán làm "cô dâu ma". Vụ việc này từng khiến dư luận Trung Quốc choáng váng một thời gian dài.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top