Vừa tốt nghiệp cấp 3, bé Dung xin phép ba mẹ lên thành phố làm việc. Nhưng giờ đã hơn 4 tháng trôi qua mà cô bé vẫn "mất hút" hoàn toàn, không liên lạc về nhà một lần nào. Lo lắng đến mất ăn mất ngủ, hai vợ chồng anh Tám đành phải lang thang khắp ngõ ngách TP.Thanh Hóa để tìm kiếm con gái
Mấy ngày gần đây, nhiều người dân không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh tượng của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám và chị Vũ Thị Dần (cùng sinh năm 1974), sống ở thôn Gia Miêu 1, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Họ đã đi bộ từ quê nhà ra tận TP.Thanh Hóa, ngày ngày lê bước tìm kiếm đứa con gái đã mất tích từ nhiều tháng trước.
Cảnh tượng hai vợ chồng anh Tám tay xách túi đồ, lê bước dưới trời nắng nóng với mồ hôi nhễ nhại thực sự khiến ai nhìn vào cũng xót xa. Họ lang thang khắp các ngõ hẻm ở TP.Thanh Hóa, cứ gặp ai là hỏi về thông tin của cô con gái đã mất liên lạc 4 tháng nay. Nhưng mỗi khi đưa ảnh ra cho mọi người xem, họ chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy tiếc nuối
Theo lời kể của hai vợ chồng, con gái anh Tám tên là Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1998). Vào tháng 1/2017, Dung đã xin gia đình cho ra TP.Thanh Hóa đi làm thuê với mong muốn kiếm tiền phụ giúp ba mẹ bớt vất vả. Ban đầu, gia đình có ngăn cản vì con còn quá trẻ, lại chẳng quen biết ai ở thành phố, nhưng thấy con quyết tâm quá nên cuối cùng cũng phải đồng ý.
Anh Nguyễn Văn Tám (43 tuổi) kể lại với giọng nghẹn ngào: "Trước đây cháu nó học cũng khá lắm, nhưng vì nhà nghèo nên học xong cấp 3 Dung đành phải nghỉ học. Sau đó, con gái có xin tôi ra thành phố làm việc để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ và nuôi em ăn học. Bình thường, nó vẫn thường xuyên liên lạc về nhà lắm. Nhưng mà đã hơn 4 tháng nay, con gái vẫn không liên lạc về một tiếng nào cả. Nóng lòng vì sợ chuyện chẳng lành xảy ra nên hai vợ chồng tôi phải đi tìm con".
Theo lời miêu tả của gia đình, em Nguyễn Thị Dung cao khoảng 1m63, khuôn mặt trái xoan, tóc dài và đen.
Việc em Dung đột ngột mất tích đã khiến gia đình anh Tám rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Từ ngày không còn nhận được tin tức của con gái, chị Dần vì thương nhớ con quá độ đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, còn đứa con út sắp lên lớp 9 thì cũng chẳng biết còn được đến trường hay không nữa, khi mà cả gia tài đều phải bán đi lấy tiền để đi tìm chị gái
Gia đình Dung rất mong các cơ quan chức năng và mọi người có thể giúp đỡ để sớm tìm được em về với gia đình. Nếu ai có thông tin gì xin hãy báo ngay cho anh Nguyễn Văn Tám, hoặc gọi về số điện thoại: 0164 416 0115 nhé!
Nguồn: kenh14.vn