Cha mẹ bị buộc tội "giết con vì danh dự" - Vụ án gây chấn động sau 8 năm

NaiBoy

New member
1acca1935815421f9df3.jpg


Chấn động với vụ án cha mẹ chính thức bị buộc tội hãm hại con gái ruột vì lý do "danh dự"

Shafilea Ahmed, 17 tuổi, sống ở thị trấn Warrington, Cheshire (Anh), mất tích vào tháng 9/2003 sau khi tố cáo mình là nạn nhân của cuộc hôn nhân bị ép buộc. Cô bạn sinh viên giỏi này luôn mơ ước trở thành luật sư, nhưng cuộc tìm kiếm rộng khắp chỉ mang lại kết quả đau lòng. Đến tháng 2/2004, thi thể cô được tìm thấy bên bờ sông Kent, quận Sedgwick, bang Kansas trong tình trạng bị phân xác và giấu rất cẩn thận. Một nhân viên điều tra về những cái chết bất thường ở Anh kết luận đây là "một vụ giết người cực kỳ ghê tởm"

Cha mẹ nạn nhân là ông Iftikhar Ahmed (51 tuổi) và vợ Farzana (48 tuổi) từng bị bắt vì tình nghi bắt cóc con gái vào tháng 12/2003. Họ được thả vào tháng 6/2004 vì Viện khởi tố Crown không đủ bằng chứng. Tháng 9/2010, họ lại bị bắt với tình nghi giết người nhưng vẫn một mực chối bỏ mọi liên quan đến việc con gái mất tích hay bị giết.

a652c7574ae19f6e09eb.jpg


Sau nhiều năm quanh co phủ nhận, đến hôm 7/9/2011, họ chính thức bị buộc tội giết người sau gần 8 năm con gái mất tích. Tại phiên điều trần ở Tòa án Halton, Cheshire, họ xác nhận thông tin cá nhân qua phiên dịch viên. Plot twist đau lòng: bằng chứng mới nhất đến từ chính Alisha, 22 tuổi - con gái và là em của nạn nhân

Alisha bị bắt vì tình nghi dựng chuyện cướp có vũ trang, và trong lời khai nhận tội, cô đã tiết lộ cái chết của chị gái có liên quan đến cha mẹ mình.

f527b02ed04ccd51cd11.jpg


Cảnh sát điều tra phát hiện trước khi biến mất, Shafilea được đưa đến Pakistan với lý do đi nghỉ, nhưng thực chất cha mẹ định gả cô cho một người đàn ông Pakistan khi cô mới 15 tuổi. Để phản đối cuộc hôn nhân bị sắp đặt này, Shafilea đã uống thuốc tẩy tự tử nhưng không thành công và trở về Anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ luật sư. Một tuần sau đó, giáo viên báo cô học trò mất tích

Thi thể bị biến dạng của Shafilea được phát hiện bên bờ sông Kent gần hạt Cumbria miền Tây Bắc nước Anh. Khám nghiệm tử thi cho thấy Shafilea chết do bị siết cổ đến ngạt thở. Trong khi đó, Iftikhar phủ nhận việc ép con gái kết hôn và nói rằng con uống thuốc tẩy là do "nhầm với nước ép trái cây" (???) Ông ta còn giải thích không báo cảnh sát vì nghĩ việc Shafilea bỏ nhà đi "không có gì nghiêm trọng"

Đau lòng hơn, người ta phát hiện những bài hát do Shafilea sáng tác trước khi mất tích với lời như: "Tôi cảm thấy mình bị gài bẫy" và "Mọi người chỉ nghĩ đến danh dự, tôi là một con người bình thường, đừng đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Tôi chỉ muốn hòa hợp, nhưng nền văn hóa của tôi rất khác biệt".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top