Cha mất vì con tranh vé số trúng độc đắc? Sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

ThoGirl

New member
e7873268c0f7f0ea83ba.jpg


Tối hôm trước con rể báo trúng tới 7 tờ vé số giải đặc biệt và 63 tờ vé số giải an ủi, sáng hôm sau ông Thiên đã tử vong - câu chuyện này đã làm dấy lên không ít đồn đoán trong dư luận.

Chiều 6/1, Trung tá Huỳnh Văn Hương - Trưởng Công an thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Bình Dương) đã chính thức lên tiếng. Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân khiến ông Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1952), sống ở khu phố Tân Mỹ qua đời là do bệnh lý - cụ thể là tai biến mạch máu não chứ không phải drama gia đình như nhiều người đồn đại.

13fd5990054807c59f43.jpg


Story là chiều ngày 5/1, anh Du Thanh Bình (38 tuổi, con rể ông Thiên) phát hiện mình trúng tới 7 tờ vé số giải đặc biệt và 63 tờ vé số giải an ủi luôn Nhưng ngay đêm hôm đó, ông Thiên đã qua đời. Vì quá trùng hợp nên các info lan truyền cho rằng anh em trong nhà đã xảy ra chuyện tranh giành vé số dẫn đến bi kịch.

Tuy nhiên theo kết quả khám nghiệm tại hiện trường của cơ quan điều tra, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng buồn thôi.

Anh Du Thanh Bình đã lên tiếng khẳng định rõ ràng: bộ vé số trúng giải của đài Tiền Giang chiều 5/1 là do chính anh bỏ tiền túi mua, không hề có chuyện tranh giành gì cả nhé mọi người ơi!

Theo lời kể của anh Bình và gia đình thì buổi tối hôm biết tin trúng số, ông Thiên vẫn còn ngồi tâm sự cùng mọi người đến tận 21h. Sau đó ông đi ngủ như bình thường, ai ngờ đến khoảng 4h sáng ngày 6/1 thì anh Bình cùng người thân phát hiện ông đã mất, liền trình báo công an ngay.

Trung tá Hương đã khẳng định lại một lần nữa: không có chuyện con cái tranh vé số khiến ông Thiên đột quỵ dẫn đến qua đời đâu nhé!

19985c0eb94a2c93911f.jpg


a15a51698de11d0dfc9f.jpg


d82b448dc9241fa9b3b2.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top