Cha mất đột ngột để lại khoản nợ 200 triệu, con gái đứng hình nhưng cái kết khá bất ngờ

GaNgoan9437

New member
1c9177164186d339e092.png


Đang lo tang lễ cho bố thì bị "dí" khoản nợ trăm triệu, ai mà chịu nổi?

Đang bận rộn lo hậu sự cho bố, cô Trần (sống ở Quảng Đông, Trung Quốc) bỗng nhận được điện thoại từ ngân hàng. Tưởng spam quảng cáo như mấy lần trước nên cô cúp máy luôn, vì lúc đó quá stress rồi. Mãi đến khi xong xuôi mọi thứ, cô mới nhớ ra check điện thoại.

Vừa mở ra là... chết điếng! Hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ ngân hàng Gọi lại thì bên kia bảo thẳng: "Nếu anh không trả tiền, tụi tôi kiện đấy nhé".

Cô Trần lúc này còn một trời một vực, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhân viên ngân hàng giải thích thì mới vỡ lẽ: hóa ra bố cô từng vay ngân hàng khoản tiền khi còn sống, giờ ông qua đời rồi nên cô và mẹ phải gánh khoản nợ này.

Nhưng mà ai mà tin thế được đúng không? Thời buổi này lừa đảo tràn lan, phải cẩn thận cái đã. Sáng hôm sau, hai mẹ con cô bay ngay ra ngân hàng để kiểm chứng. Cô yêu cầu họ đưa ra bằng chứng cụ thể về khoản vay của bố mình.

Bố cô Trần mất do tai nạn đột ngột nên chưa kịp dặn dò gì cả. Đối diện với khoản nợ 58.000 NDT (khoảng 203 triệu đồng) từ "trên trời rơi xuống" như vầy, ai mà giữ được bình tĩnh chứ

Ngày xưa, ông Trần kinh doanh khá ổn, thu nhập ngon lành. Lâu lắm mới có con nên từ nhỏ cô Trần được cưng như trứng mỏng, không phải lo nghĩ gì cả.

e80dc1a9e697a51d2414.png


Plot twist buồn là việc làm ăn của ông càng ngày càng đi xuống. Ông bắt đầu nghiện rượu, say hoài, cãi nhau với vợ liên tục. Cuộc sống drama như thế kéo dài hơn một năm cho đến khi ông qua đời.

Toàn bộ số tiền ông vay từ lúc nào, để làm gì, vợ con chả ai biết tý gì hết. Vì thế, mẹ con cô Trần quyết không trả. Ngân hàng đòi mãi không được thì... kéo lên tòa luôn

Nhưng mà cái kết khá bất ngờ nha! Tòa án phán quyết cô Trần KHÔNG cần trả số tiền này

Lý do chính là hai mẹ con không hề hay biết về khoản vay nên đây không phải món nợ chung của vợ chồng, không có nghĩa vụ phải trả. Hơn nữa, sau khi tòa điều tra, toàn bộ tài sản thừa kế của ông Trần đã được dùng để trả nợ rồi, không còn gì nên họ không cần phải hoàn trả thêm.

Ngân hàng không chịu thua, kháng cáo lần 2 nhưng bị tòa bác bỏ thẳng tay và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Vậy là xong, drama kết thúc! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top