Cha hoảng hốt phát hiện con trai 18 tuổi treo cổ trong phòng trọ

047e393a60745089c899.png


Chiều tối 3/4, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại phòng trọ ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương khiến ai nghe cũng thấy xót xa

Nạn nhân là Nguyễn Văn Khải (18 tuổi, quê Cà Mau) - một chàng trai trẻ đang sống cùng bố trong phòng trọ.

Khoảng 17h30 cùng ngày, người cha tan ca đi làm về nhà thì phát hiện cửa phòng trọ đóng hờ. Mở cửa vào gọi con, ông bất ngờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng - con trai mình đang trong tư thế treo cổ lơ lửng giữa phòng. Quá hoảng loạn, người cha chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng đến tối muộn.

Theo hàng xóm trong dãy trọ chia sẻ, hai bố con thuê phòng được gần 1 năm và cùng đi làm công nhân. Thời gian gần đây, người cha từng tâm sự rằng Khải mới đi khám phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Có thể do bệnh nặng, tâm lý bị ảnh hưởng nên chàng trai trẻ đã nghĩ quẩn dẫn đến hành động đau lòng này

e789f7cc7d4dfbf91052.png


Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top