Cha giữ thi hài con trong tủ lạnh 6 năm vì quá đau lòng mất con

e00d67fc97190a954ec1.jpg


Câu chuyện thương tâm này đã làm chấn động cả Trùng Khánh, Trung Quốc luôn

Điền Học Minh, một ông lão 60 tuổi, từng có hai người con một trai một gái. Nhưng số phận thật bất công khi cha còn chưa bạc hết tóc thì cả hai con đã lần lượt ra đi...

Cách đây 15 năm, con gái đầu của ông đột ngột qua đời vì đột quỵ do trúng nắng. Nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi thì 9 năm sau, người con trai duy nhất cũng ra đi vì bệnh bạch cầu ngay khi vừa trở thành tân sinh viên

e1d44cd357fb907d7da3.jpg


Quá đau đớn khi đã mất con gái, giờ lại mất luôn người con trai cuối cùng, ông Minh đã đưa ra một quyết định khó hiểu: không mai táng cho con mà giữ thi hài trong chiếc tủ lạnh...

ed1862310f8ce401006f.jpg


Con trai ông mãi mãi 18 tuổi như thế, và đó chính là nguồn động lực sống duy nhất của ông già.

6 năm trôi qua, năm nay ông đã tròn 60 tuổi. "Có lẽ tôi sai khi không mai táng cho con, nhưng ai có thể hiểu được nỗi lòng của người mất con hai lần..." - ông nói trong nỗi đau tột cùng

4701e5630c8fb1f8c0ee.jpg


Ông vốn chỉ là một nông dân bình thường. Căn nhà 2 tầng cũ kỹ vẫn được bày biện như hai người con chưa bao giờ rời xa. Dù hậu quả thế nào đi nữa, chỉ cần con trai vẫn ở bên cạnh, ông sẽ còn lý do để sống tiếp.

Mỗi ngày khi nhớ con, ông lại đứng bên chiếc tủ lạnh đựng thi hài con trai. Nhìn con như đang ngủ say, phần nào giúp ông nguôi ngoai nỗi đau trong lòng...

4f561c196c19adbece1d.jpg


929563658337a205155d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top