KhoaiBabe9291
New member
Sáng 7/7, cảnh sát Nhật phát hiện thi thể một nữ sinh 18 tuổi bị nhét trong tủ lạnh tại một cửa hàng bánh kẹo ở Tokyo. Plot twist là người làm chủ cửa hàng chính là cha ruột của nạn nhân
Theo Fuji TV đưa tin, thi thể của cô gái tên Ibuki Kizu được tìm thấy vào khoảng 1h sáng tại cửa hàng ở phường Arakawa, Tokyo.
Chi tiết vụ việc càng nghe càng rùng mình. Vào khoảng 6h35' tối ngày 6/7, một cậu thiếu niên đã gọi đến số 110 (đường dây nóng của cảnh sát Nhật) để báo cáo cha mình - ông Kizu (43 tuổi) - đang có ý định tự tử bằng cách nhảy xuống sông.
Không dừng lại ở đó, ông Kizu còn gọi về cho vợ đang ở nhà và thú nhận: "Tôi đã giết con gái tôi. Tôi muốn chết"
Nhận được tin báo, cảnh sát lập tức điều tra viên đến hiện trường kiểm tra. Đến khoảng 1h sáng ngày 7/7, họ bất ngờ phát hiện thi thể cô sinh viên đại học Ibuki Kizu (18 tuổi) đã cứng đơ trong chiếc tủ lạnh chứa hàng hóa tại cửa hàng bánh kẹo kiểu Nhật do ông Kizu làm chủ.
Ibuki Kizu là con gái lớn của ông Kizu. Khi được phát hiện, thi thể cô ở tư thế ôm đầu gối. Theo phán đoán ban đầu từ phía cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Ibuki là do bị siết cổ
Đến rạng sáng 7/7, cha của Ibuki đã được tìm thấy và xác định đã mất vào khoảng 4h45 sáng Chủ Nhật. Ông ta đã treo cổ tự vẫn trên một cái cây cạnh con sông. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe máy mà ông Kizu thường dùng ở gần đó.
Nguồn: soha.vn