MinBabe2712
New member
Có thể bạn chưa biết, để tránh bi kịch "cửu tử đoạt đích" lặp lại, Ung Chính đã phải đau lòng ra lệnh cho một hoàng tử tự tử, chỉ để Càn Long có thể cai trị giang sơn suốt hơn 60 năm không lo tranh giành ngôi báu!
"Cửu tử đoạt đích" - Drama cung đình đỉnh cao nhất lịch sử
Nói về tranh giành ngôi vị tàn khốc thì không ai vượt qua được "cửu tử đoạt đích" thời Khang Hy rồi! Hầu hết các hoàng tử đều nhảy vào cuộc chiến này, cuối cùng Tứ hoàng tử Dận Chân (tức Ung Chính sau này) mới là người chiến thắng. Còn những người tham gia? Toàn bị giam đến chết, chỉ có Dận Tường và Dận Trinh may mắn thoát nạn thôi.
Drama này ảnh hưởng cực lớn đến chế độ kế vị của nhà Thanh luôn. Sau khi lên ngôi, Ung Chính cứ phải nghĩ mãi về chế độ gây đau khổ này, thậm chí còn cân nhắc xem có nên bãi bỏ nó không đấy!
Hoằng Thời - Hoàng tử "đen đủi" nhất Thanh triều
Hoằng Thời là con trai thứ ba (tính theo thứ tự chính thức) của Ung Chính. Nói thật chứ, ông này có thể được gọi là hoàng tử ngu ngốc nhất đời Thanh luôn!
Theo quy tắc lúc đó, dù không làm hoàng đế thì Hoằng Thời vẫn làm được vương gia giàu sang quyền quý mà. Nhưng thôi, anh này không chịu, cứ bất mãn hoài, chẳng nghe lời bố Ung Chính xếp đặt, lại còn cùng chú Bát a ca Dận Tự làm liều. Kết cục? Không những mất mạng mà còn bị xóa tên khỏi hoàng tộc luôn!
Thời điểm Hoằng Lịch chào đời, các anh của ông là Hoằng Huy, Hoằng Phán, Hoằng Quân đều đã mất sớm rồi. Hoằng Thời, anh trai thứ 4 của Hoằng Lịch, là con trai trưởng thành nhất của Ung Chính lúc đó còn là Ung Thân vương dưới triều Khang Hy.
Hoằng Lịch - Em út tài năng được ông nội cưng như trứng
Từ bé, Hoằng Lịch đã thông minh hơn người, học gì nhớ nấy luôn! Năm Khang Hy thứ 60 (1721), nghe đồn cháu ở Ung Thân vương phủ giỏi lắm, Khang Hy liền cho gọi lên gặp. Sau khi gặp thì thích ơi là thích, cho học luôn trong cung, rồi còn đưa theo mình lên Tị Thử sơn trang nghỉ mát nữa chứ. Lúc đó Hoằng Lịch mới 10 tuổi thôi nhé!
Khi Khang Hy mất (1722), Ung Thân vương lên ngôi với niên hiệu Ung Chính. Hoằng Thời thì phóng túng, không được bố thích chút nào, còn Hoằng Lịch được ông nội Khang Hy cưng chiều, nên vô hình chung đã giúp em út thuận lợi hơn trong cuộc đua ngôi vị. Đây chắc chắn là lý do Ung Chính ngầm chọn Hoằng Lịch làm thái tử rồi!
Drama gia đình khó đỡ
Hoằng Thời cho rằng triều đình phải theo chế độ kế thừa từ trên xuống dưới, nên bất mãn vì không phải là người được chọn.
Suy nghĩ này cũng không lạ lắm, vì Đại a ca Dận Thì - con trưởng của Khang Hy ban đầu cũng nghĩ thế mà gây ra "Cửu tử đoạt đích" đấy thôi.
Nhưng Hoằng Thời không hiểu được nỗi khổ của bố. Để tăng điểm trong mắt cha, ông kiến nghị thả Thân vương Dận Tự - anh của Ung Chính. Vấn đề là Dận Tự là "đối thủ chính trị" của Ung Chính mà, việc này đã vượt quá giới hạn và khiến ông thất vọng về đứa con này cực kỳ!
Năm 1725, vì hành vi phóng túng không biết sửa, Ung Chính tước thân phận Hoàng tử của Hoằng Thời, đuổi thẳng khỏi Tử Cấm Thành.
Tuy không bị giam như Dận Tự, nhưng Hoằng Thời bị quản thúc bởi Lý Thân vương Dận Đào - hoàng tử thứ 12 của Khang Hy. Sau khi bị đuổi, Hoằng Thời vẫn không hối hận. Việc này khiến Ung Chính tức điên, ông xóa luôn tên Hoằng Thời khỏi gia tộc Ái Tân Giác La, coi như không còn là cha con nữa!
Cái kết bi thảm
Năm Ung Chính thứ 5 (1727), Hoằng Thời qua đời khi mới 24 tuổi.
Một số nhà sử học tin rằng để tránh bi kịch tranh giành ngôi vị lặp lại, Ung Chính đã ra lệnh cho Hoằng Thời phải tự tử để dọn đường cho Bảo Thân vương Hoằng Lịch, tức Càn Long sau này. Chuyện này chưa được chứng minh nhưng vẫn được truyền miệng rộng rãi. Còn Ung Chính thì bị mang tiếng xấu là "cha giết con" luôn rồi!
Ngay sau khi Ung Chính qua đời năm 1735, Trang Thân vương Dận Lộc - hoàng tử thứ 16 của Khang Hy đã xin Càn Long khôi phục thân phận thành viên gia tộc Ái Tân Giác La cho Hoằng Thời. Càn Long vì tình anh em nên đã chấp nhận phục vị cho anh mình.
Câu chuyện này cho thấy quyền lực đôi khi khiến người ta phải đưa ra những quyết định đau lòng đến thế nào. Ung Chính có thể đã hy sinh người con để đảm bảo sự ổn định cho triều đại, nhưng cái giá phải trả thực sự quá đắt!
Nguồn: soha.vn