XuGirl7250
New member
Chill đang đi dạo bên hồ thì... tự nhiên té luôn xuống nước vì lan can gẫy, nghe drama không các bro? May mà có ông bố siêu anh hùng ngay bên cạnh!
Sáng ngày 11/11 vừa rồi, tại khu vực cầu Liễu Phụ ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, một vụ việc vừa gây cười vừa cảm động đã diễn ra khiến netizen phải thốt lên "tình cha như núi Thái Sơn" là đây!
Câu chuyện là thế này: anh Triệu 35 tuổi, nặng tới 115kg, đang đi dạo bên hồ thì bỗng nhiên lan can bị gẫy và anh... rớt thẳng xuống nước. Plot twist là anh Triệu có chút vấn đề về trí lực nên không biết bơi luôn các bạn ơi!
Thấy con gặp nạn, ông bố ngoài 60 tuổi không chần chừ, lao xuống nước ngay lập tức để cứu con. Nhưng vấn đề là con trai nặng hơn 1 tạ, ông già đâu có sức kéo lên bờ được. Thế là ông phải ngâm mình dưới nước, cố gắng nâng con lên khỏi mặt nước và đỡ luôn trong suốt 20 phút chờ cứu viện!
Lúc đó bên hồ cũng có mấy bác đang câu cá, nhưng vì tuổi cao, lại thêm nạn nhân quá nặng nên các bác cũng chỉ có thể gọi cảnh sát và cố hỗ trợ bằng những gì có thể thôi.
20 phút sau (hình như là 20 phút dài nhất đời ông bố luôn á), cảnh sát mới tới hiện trường với phao cứu sinh và đồ nghề đầy đủ, cuối cùng cũng đưa được hai bố con lên bờ an toàn.
"Khi chúng tôi đến, ông Triệu vẫn đang đỡ người con trai dưới hồ. Mực nước khi đó cao đến ngang ngực ông Triệu", cảnh sát cho biết.
May quá là anh Triệu không bị thương tích gì, nhưng ông bố năm nay đã 65 tuổi rồi. 20 phút ôm đỡ con trai nặng hơn 1 tạ dưới nước lạnh khiến ông gần như kiệt sức hoàn toàn.
Sau khi story này được đăng lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành "cả rổ" lời khen cho hành động của người cha. "Tình cha lớn như núi cao" - một netizen bình luận và nhận về hàng nghìn like.
Nguồn: soha.vn