Một clip trên TikTok đang làm dậy sóng MXH với cảnh người cha già lội nước lũ xin tài xế xe tải cho con trai quá giang lên thành phố đi học. Chỉ sau hơn một ngày đăng tải, clip đã cán mốc triệu view cùng hàng nghìn bình luận đầy xúc động về hoàn cảnh người dân vùng lũ và sự tử tế của anh tài xế
Góc quay từ buồng lái xe tải cho thấy khung cảnh đường ngập sâu quá nửa bánh xe. Giữa dòng nước lũ lạnh ngắt, đục ngầu, một bác lớn tuổi đội mũ bảo hiểm đang chật vật lội tới gần xe tải.
Bác chìa tay ra, liên tục làm dấu xin tài xế dừng xe cho quá giang. "Cho con tôi lên thành phố với, cháu nó đi học..." - giọng bác run run. Anh tài xế cũng nhanh chóng hồi đáp "dạ vâng" không chút do dự.
Nghe thế, người cha liền thúc giục con trai mau lên xe rồi căn dặn: "Nước sâu không được lội nghe chưa. Tới nơi là gọi cho ba liền nghe chưa". Sau đó, bác quay sang cảm ơn tài xế cùng phụ xe. Hình ảnh người cha già cùng sự nhiệt tình của anh tài xế khiến ai xem cũng phải ấn tượng
Dân mạng ngồi khóc một dòng sông luôn:
"Chúc bác tài vạn dặm bình an! Cảm ơn sự tử tế của anh"
"Tôi xem mà khóc như đứa con nít khi thấy người cha ôm 2 bao đồ cho lên xe rồi còn quay sang dặn con, cảm ơn bác tài"
"Hình bóng bác ấy và em trai kia cũng vào đúng hoàn cảnh 15 năm trước của mình. Nhớ ngày đó bố mình cũng nhờ xe tải để mình ra thành phố để bắt xe khách đi học. Nếu không có cái chú cho mình đi nhờ ấy thì hôm đó mình có lẽ đến muộn và phải viết kiểm điểm" - một bình luận đầy cảm xúc.
Theo báo Thanh Niên, người cha già trong clip là ông Nguyễn Đắc Viễn (63 tuổi, trú tại xã Quảng Điền, TP.Huế). Chia sẻ với báo, ông Viễn cho biết tình huống trong clip diễn ra vào ngày 17/11 vừa qua. Lúc đó, nhiều tuyến đường nơi ông sống vẫn ngập lụt nặng nề. Con trai út của ông, đang là sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, phải lên được quốc lộ 1 để kịp đi theo xe của trường ra Hải Phòng thực tập.
Nguồn: soha.vn
Góc quay từ buồng lái xe tải cho thấy khung cảnh đường ngập sâu quá nửa bánh xe. Giữa dòng nước lũ lạnh ngắt, đục ngầu, một bác lớn tuổi đội mũ bảo hiểm đang chật vật lội tới gần xe tải.
Bác chìa tay ra, liên tục làm dấu xin tài xế dừng xe cho quá giang. "Cho con tôi lên thành phố với, cháu nó đi học..." - giọng bác run run. Anh tài xế cũng nhanh chóng hồi đáp "dạ vâng" không chút do dự.
Nghe thế, người cha liền thúc giục con trai mau lên xe rồi căn dặn: "Nước sâu không được lội nghe chưa. Tới nơi là gọi cho ba liền nghe chưa". Sau đó, bác quay sang cảm ơn tài xế cùng phụ xe. Hình ảnh người cha già cùng sự nhiệt tình của anh tài xế khiến ai xem cũng phải ấn tượng
Dân mạng ngồi khóc một dòng sông luôn:
"Chúc bác tài vạn dặm bình an! Cảm ơn sự tử tế của anh"
"Tôi xem mà khóc như đứa con nít khi thấy người cha ôm 2 bao đồ cho lên xe rồi còn quay sang dặn con, cảm ơn bác tài"
"Hình bóng bác ấy và em trai kia cũng vào đúng hoàn cảnh 15 năm trước của mình. Nhớ ngày đó bố mình cũng nhờ xe tải để mình ra thành phố để bắt xe khách đi học. Nếu không có cái chú cho mình đi nhờ ấy thì hôm đó mình có lẽ đến muộn và phải viết kiểm điểm" - một bình luận đầy cảm xúc.
Theo báo Thanh Niên, người cha già trong clip là ông Nguyễn Đắc Viễn (63 tuổi, trú tại xã Quảng Điền, TP.Huế). Chia sẻ với báo, ông Viễn cho biết tình huống trong clip diễn ra vào ngày 17/11 vừa qua. Lúc đó, nhiều tuyến đường nơi ông sống vẫn ngập lụt nặng nề. Con trai út của ông, đang là sinh viên năm cuối Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, phải lên được quốc lộ 1 để kịp đi theo xe của trường ra Hải Phòng thực tập.
Nguồn: soha.vn