Cha già 94 tuổi gặp lại con trai sau gần nửa thế kỷ lạc mất nhau ❤️

SunBabe

New member
Sáng 5/4, nhà ông Nguyễn Tiến Nông (52 tuổi, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, Bình Định) đông nghẹt người thân, hàng xóm đến chung vui cho khoảnh khắc đoàn tụ siêu xúc động sau gần 50 năm cha con xa cách ✨

55024c44605701fcf004.jpg


Gần trưa, chiếc xe khách chở ông Nguyễn Duy Hiến (94 tuổi, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - cha của ông Nông dừng trước ngõ nhà. Hai cha con ôm chầm lấy nhau, ai nấy đều phải rớt nước mắt. Ông Nông nhẹ nhàng dìu người cha già vào trong nhà.

Trùng hợp lắm là hôm đó cũng đúng ngày giỗ mẹ của ông Nông là bà Nguyễn Thị Hoa nữa ️

Dù đã 94 tuổi, hơi nặng tai chút xíu nhưng ông Hiến vẫn còn khá khỏe mạnh, minh mẫn lắm. Ông nói đây là điều quá may mắn, bởi thời gian cha con xa cách đã quá lâu, gần 50 năm trời luôn á

"Trước giờ tôi muốn đi tìm vợ con lắm, bởi máu mủ của mình mà làm sao bỏ được, nhưng không biết phải làm sao, không biết hai mẹ con ở đâu. Tình cờ thông qua mạng xã hội và được sự giúp đỡ của nhiều người tôi mới biết được thông tin và may mắn được tìm con. Thật sự quá vui mừng", ông Hiến xúc động chia sẻ.

773ee3a400e326d0e3b4.jpg


Ông Nguyễn Duy Lệnh (58 tuổi, trú ở Cam Lâm) - anh trai cùng cha khác mẹ với ông Nông cho biết đây là điều quá hạnh phúc. Ông Lệnh kể, sau khi có thông tin và xác định chính xác, hôm vừa rồi dòng họ đã làm lễ đoàn tụ có vợ chồng Nông tham dự.

"Thật sự hôm đó quá xúc động", ông Lệnh nói và cho biết thêm hôm nay người thân gia đình tổ chức từ Khánh Hòa ra Bình Định chơi để biết nhà cũng như dự đám giỗ của dì (mẹ ông Nông)

Còn về phía ông Nông, ông kể lại rằng sinh thời mẹ ông từng kể năm 1971, bà gặp và đến với một người đàn ông tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Khi ông Nông lên 7 tuổi, biết chồng mình là người đang có gia đình riêng, nên bà âm thầm đưa con về quê tại Bình Định sinh sống. Mọi thông tin liên lạc từ đó cũng cắt đứt luôn

Trong ký ức của ông Nông chỉ nhớ được ngày nhỏ mẹ ông thuê một căn phòng nhỏ ở Cam Ranh để mấy mẹ con sinh sống (mẹ ông Nông cũng có 2 người con riêng trước ông). Và thỉnh thoảng cha của ông có ghé tới rồi rời đi.

2bc12b21413301803568.jpg


Ông Nông cũng chỉ nhớ rằng người cha tên là Nguyễn Duy Hiến, còn lại mọi thứ ông chẳng nhớ rõ. Lâu nay, bản thân ông có ý định đi tìm lại cha, nhưng bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được

Theo ông Nông, cách đây chừng nửa tháng, người dân hàng xóm có xem chương trình kết nối yêu thương trên mạng xã hội và đọc được thông tin một người đàn ông năm nay đã 94 tuổi, ở Cam Ranh đang đi tìm con trai quê ở Bình Định. Bà con hàng xóm liền báo cho ông Nông xem chương trình.

Và rồi kết quả thông tin trên hoàn toàn trùng khớp với hoàn cảnh gia đình ông luôn

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top