KemBoy1910
New member
Tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, một cô con gái đã làm điều không ai ngờ tới - đưa cha mình đang nhiễm Covid-19 đến một ngôi chùa rồi... bỏ đi luôn, theo Bangkok Post đưa tin.
Chuyện xảy ra gần chùa Wat Pa Suan Thamma Sawaddee khiến ai nghe cũng phải sốc nặng. Theo lời kể của sư trụ trì Luang Phor Sitthichai, vào Chủ nhật 25/7, cô gái cùng chồng đưa người cha 80 tuổi đến chùa với lý do ông muốn ở lại vì quen biết vị sư từ trước. Cặp đôi chỉ để lại cho cha một chiếc túi vải rồi phóng xe biến mất luôn
Plot twist đau lòng xảy ra vào thứ Ba, 27/7. Ông cụ đã rời chùa và được phát hiện đang nằm dưới mưa trên một con đường mòn gần đó. Các nhân viên y tế địa phương đã test Covid-19 cho ông và kết quả là dương tính. Ông được đưa vào bệnh viện ở tỉnh Khon Kaen ngay sau đó.
Hậu quả là các nhà sư ở chùa, nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ - những người tiếp xúc gần với ông lão - đều phải cách ly 14 ngày.
Nguồn: soha.vn