Cha dượng mất kiểm soát vì con khóc làm phiền giấc ngủ, hành động sau đó khiến ai cũng phải rợn người

FanVN960

New member
8b9ce1b4309bb6fde42f.jpg


Chỉ vì bị tiếng khóc của con làm phiền lúc chuẩn bị ngủ trưa, người cha đã có hành động cực kỳ tàn nhẫn để bắt con im lặng

Theo Lobak Merah, sự việc đau lòng này diễn ra tại một căn hộ ở Bắc Jakarta vào khoảng 14h ngày 8/8/2017. Cụ thể, anh Faisal Amir (27 tuổi) đang chuẩn bị đi ngủ trưa thì bé gái 3 tuổi của anh bắt đầu khóc nức nở.

Người đàn ông cực kỳ bực mình khi tiếng khóc của con gái nhỏ làm gián đoạn giấc ngủ. Vì thế, anh ta đã dùng một chiếc chai đánh vào người con mình với mong muốn bé sẽ ngừng khóc.

Thế nhưng, hành động này khiến bé đau đớn và khóc to hơn nữa. Faisal càng mất kiểm soát hơn khi tiếng khóc ngày càng lớn. Anh ta quyết định lấy một chiếc gối đè lên mặt bé để ngăn tiếng khóc.

44ce59dc9a36572ecf84.png


"Tôi đã rất tức giận lúc đó. Tôi dùng chai đánh vào chân con bé nhưng nó vẫn khóc. Tôi liền lấy chiếc gối mình đang nằm đặt lên mặt con", người cha tâm sự.

Cuối cùng, người đàn ông cảm thấy "yên tĩnh" hơn sau khi làm vậy, anh ta ngủ thiếp đi và tỉnh dậy vào khoảng 17h. Suốt 3 tiếng đồng hồ đó, chiếc gối vẫn đè lên mặt bé

Khi tỉnh giấc, Faisal không hề kiểm tra tình trạng con gái. Anh ta thản nhiên xuống bếp chuẩn bị sữa cho con.

Sau đó, người đàn ông mới phát hiện con gái đã tử vong. "Tôi đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho con bé nhưng không được. Con bé đã chết rồi. Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm", anh ta nói với vẻ ân hận.

Được biết, người cha này đang thất nghiệp, ở nhà trông con trong khi vợ làm kế toán. Khi sự việc xảy ra, người mẹ đang đi làm.

Cảnh sát trưởng cho biết, rất có thể người đàn ông bị stress sau thời gian dài thất nghiệp nên đã mất kiểm soát hành vi.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top