BongXanhNgoan
New member
Khi phát hiện thi thể đứa trẻ, ông cha dượng còn khóc ròng ngất xỉu, ai ngờ chính hắn là hung thủ thật sự
Câu "khác máu tanh lòng" nghe có vẻ hơi nặng nhưng đôi khi đời thật sự không như là mơ các bạn ạ. Nhiều cha dượng, mẹ kế yêu thương con riêng hết mực, nhưng cũng có những kẻ... thật sự rợn người.
Và story này từ thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang làm dậy sóng MXH vì độ ác của nó
Cậu bé Quan Hạo Trạch (8 tuổi, gọi thân mật là Tiểu Trạch) đột nhiên biến mất vào một đêm tháng 7 vừa rồi.
Theo info từ gia đình, em mất tích trong khoảng từ 1h đến 5h30 sáng ngày 1/7. Lúc đó bé chỉ mặc bộ pijama, thậm chí còn chưa kịp đi giày luôn
"Con biến mất ngay trong phòng ngủ tối hôm đó. Quần áo và giày dép bé cởi ra trước khi đi ngủ vẫn còn nguyên trong phòng. Các cửa không bị phá, cũng chẳng có người lạ nào xuất hiện quanh nhà cả", gia đình Tiểu Trạch cho hay.
Sau khi em mất tích, các phương tiện truyền thông liên tục đăng tin tìm kiếm. Và rồi sau 2 ngày truy lùng, chiều 3/7, cảnh sát thành phố Khai Bình công bố tin cực sốc: Tiểu Trạch đã không còn nữa
Thi thể em được tìm thấy trong bể phốt của một trường tiểu học bỏ hoang...
Một người dân trong làng kể lại: "Thi thể cậu bé nằm trong bể phốt của ngôi trường hoang. Cơ thể em hoàn toàn trần truồng và phủ đầy... nhìn thật đau lòng"
Và đây là điểm twist không ai ngờ tới: Khi thi thể Tiểu Trạch được tìm thấy, cha dượng của em khóc nức nở, ngất lên ngất xuống liên tục, thậm chí còn cần nhân viên y tế túc trực bên cạnh để chăm sóc.
Nhìn cảnh đó, ai cũng nghĩ: "Ông này yêu con trai vợ thật lòng, chắc chắn không phải hung thủ rồi"
NHƯNG MÀ... plot twist cực mạnh đây!
Hóa ra đó chỉ là màn diễn xuất đỉnh cao của tên cha dượng này thôi, và chính hắn chính là kẻ đứng sau cái chết của Tiểu Trạch!
Đến ngày 5/7, sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát khẳng định ông Quan - cha dượng của Tiểu Trạch - chính là hung thủ.
Tại đồn, ông Quan thừa nhận do Tiểu Trạch "không nghe lời, khá bướng bỉnh" nên... hắn đã ra tay sát hại em
WTF?! Chỉ vì lý do nhỏ nhặt thế mà ra tay với một đứa trẻ 8 tuổi ư?!
Sự việc lên mạng khiến netizen Trung Quốc nổi giận phừng phừng:
"Đứa trẻ tội nghiệp quá, mong bé được siêu thoát"
"Sao có thể tàn nhẫn với trẻ con đến thế? Không bằng cầm thú!"
"Người phụ nữ thật đáng thương, con trai cô bị chính người ngủ chung gối mỗi đêm giết hại..."
Nguồn: soha.vn