Nói về lịch sử điện ảnh thì ai cũng nhắc đến Edison, anh em nhà Lumière... nhưng ít ai biết đến Louis Le Prince - người anh hùng thầm lặng đã quay những thước phim đầu tiên trên đời!
Chàng trai tài năng từ nước Pháp
Louis Le Prince sinh năm 1842 tại Metz (Pháp), sau đó làm việc ở Anh và nhận quốc tịch Mỹ năm 1889. Hồi bé, bố anh bạn với Louis Daguerre - một tượng đài của nhiếp ảnh, nên Louis nhỏ được học nghệ thuật từ những bậc thầy. Sau này anh học vẽ ở Paris rồi... đi học Hóa tại Đại học Leipzig (Đức) luôn. Đa tài phết!
Love story và sự nghiệp rực rỡ
Năm 1866, Le Prince đến Leeds (Anh) làm việc cho John Whitley - bạn thân thời đại học đang sở hữu công ty sản xuất van đồng. Tại đây, anh crush luôn em gái ông chủ - Elizabeth, một nghệ sĩ tài năng. Ba năm sau họ cưới nhau và mở Trường Mỹ thuật ứng dụng, nổi đình nổi đám với việc chỉnh sửa ảnh màu trên kim loại, đồ gốm. Power couple thật sự!
Hành trình chinh phục điện ảnh
Thời gian này, Le Prince bắt đầu mê mẩn với ảnh "chuyển động". Anh thiết kế máy ảnh có 16 ống kính chụp liên tiếp - phát minh đầu tiên được cấp bằng sáng chế đó!
Nhưng vấn đề là mỗi ống kính chụp từ góc khác nhau nên khi chiếu lên, hình ảnh nhảy lung tung như... glitch trong game vậy
Cuối cùng Le Prince nhận ra phải dùng một ống kính thôi. Nhưng lại gặp bug mới: hình bị mờ do chuyển động khi phơi sáng. Thế là anh làm cái kẹp để dừng phim trước khi màn trập mở. Big brain move!
Thước phim đầu tiên trong lịch sử!
Ngày 14/10/1888, với chiếc máy mới, Le Prince triệu tập cả gia đình: vợ, con trai Adolphe, bố mẹ vợ Joseph và Sarah Whitley tại Oakwood Grange, Roundhay (Anh). Anh bảo mọi người cứ tự nhiên làm gì đó, còn anh thì... quay phim!
Cả nhóm đi vòng vòng, cười nói vui vẻ. Và thế là đoạn phim chuyển động đầu tiên trên thế giới ra đời, còn lưu giữ đến tận hôm nay!
Nhưng Le Prince biết việc quay chỉ mới là nửa đường. Thử thách thực sự là chiếu những ảnh tĩnh thành phim chuyển động lên tường.
Mùa Hè 1889, breakthrough cuối cùng đến: các tấm nhựa cellulose dẻo! Cắt thành dải, đục lỗ và boom - chiếu ổn định luôn! Le Prince gửi tin vui cho vợ, sẵn sàng về nhà và công bố phát minh với thế giới.
Plot twist không ai ngờ tới!
Tháng 9/1890, Le Prince chuẩn bị về New York nơi vợ con đang ở. Gia đình anh đã thuê và sửa lại một dinh thự cũ từng là trụ sở của George Washington ở Manhattan để làm buổi ra mắt phim. Mọi thứ đã ready, nhưng Le Prince quyết định ghé thăm anh trai ở Dijon (Pháp) trước.
Ngày 16/9/1890, từ Dijon, Le Prince lên tàu về Paris. Nhưng khi tàu đến... anh không thấy đâu, hành lý cũng biến mất luôn! Người cuối cùng nhìn thấy anh là người anh trai tiễn ở ga.
Cảnh sát điều tra nhưng không tìm thấy thi thể. Năm 1897, Le Prince chính thức được tuyên bố đã chết. Vợ anh nghi ngờ có âm mưu từ đối thủ cạnh tranh, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Sus af! ️
Edison enters the chat
7 năm sau khi Le Prince mất tích, Thomas Edison tự nhận mình là người đầu tiên phát minh máy quay phim. Vợ và con trai Le Prince đấu tranh trước tòa nhưng... thua. Tòa án công nhận Edison là cha đẻ điện ảnh và bác bỏ hết công lao của Le Prince. Ức chế ghê!
Le Prince hầu như bị lãng quên vì biến mất trước buổi trình diễn công khai. Anh cũng chưa kịp giới thiệu phát minh với bất kỳ tổ chức nào.
Vì thế, Edison được ghi nhận ở Mỹ, anh em nhà Lumière được tôn vinh ở Pháp với máy chiếu Cinématographe.
Tuy nhiên...
Mặc dù bị lãng quên ở Mỹ, nhưng tại Leeds (Anh), Le Prince được tôn vinh như anh hùng địa phương! Ngày 12/12/1930, Thị trưởng Leeds công bố bia tưởng niệm bằng đồng tại 160 Woodhouse Lane - nơi Le Prince từng làm việc. Giờ đây có tấm biển xanh lam ghi nhớ công lao của anh.
Công lý đến muộn nhưng vẫn đến thôi!
Nguồn: kenh14.vn