Cha để lại 34 tỷ cho con trai, gạch tên vợ khỏi di chúc: Màn trả thù sau 30 năm bị cắm sừng gây sốc

GấuChúpChíp

New member
Tưởng đâu chỉ là buổi đọc di chúc bình thường sau đám tang, anh chàng Nhật này đã ngã ngửa khi phát hiện cha để lại cả gia tài khủng, còn mẹ thì... bay màu khỏi danh sách thừa kế luôn

Một anh Nhật Bản đã sốc nặng khi biết được cha mình để lại toàn bộ khối tài sản xịn sò trị giá khoảng 2 tỷ yên (tầm 34 tỷ đồng) cho con trai duy nhất, trong khi người vợ không được hưởng một xu nào. Nội dung di chúc sau đó còn bóc trần một câu chuyện hôn nhân drama kéo dài suốt 30 năm cùng kế hoạch trả đũa được tính toán siêu kỹ càng.

Theo truyền thông tài chính Nhật Bản, ông Masami (tên đã đổi), 51 tuổi, vừa lo hậu sự cho cha là ông Masamitsu (tên đã đổi), qua đời đột ngột vì suy tim ở tuổi 75.

4385fffa23492a19f820.jpg


Hồi còn sống, ông Masamitsu từng là giám đốc một công ty bất động sản có tiếng tại địa phương. Ông sở hữu cổ phần doanh nghiệp, bất động sản và tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị khoảng 2 tỷ yên, đồng thời nhận lương hưu khoảng 200.000 yên (khoảng 32 triệu đồng) mỗi tháng - khá là giàu có đấy nha!

Trong khi đó, vợ ông là bà Hayashi (tên đã đổi) xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có, thừa hưởng nhiều đất đai và cổ phần doanh nghiệp. Vì vậy, ông Masami luôn nghĩ cha mẹ có cuộc hôn nhân ổn định và cuộc sống sung túc, không hề có drama gì cả.

## Plot twist sau lễ cúng 49 ngày

Mọi chuyện bắt đầu nổ tung sau lễ cúng 49 ngày của người cha. Trong buổi công bố di chúc công chứng tại văn phòng luật sư, gia đình được thông báo rằng toàn bộ cổ phần công ty, bất động sản và tiền gửi ngân hàng của ông Masamitsu, trị giá khoảng 2 tỷ yên, sẽ được chuyển giao cho người con trai duy nhất.

Điều khiến hai mẹ con sốc hơn cả là bà Hayashi không được hưởng bất kỳ phần tài sản nào. Ngay cả quyền đối với căn nhà đang sinh sống cũng không nằm trong phạm vi thừa kế luôn ấy

Tuy nhiên, điều gây chấn động thực sự nằm ở phần ghi chú viết tay được đính kèm trong di chúc.

## Bí mật 30 năm được phơi bày

Theo nội dung này, ông Masamitsu cho biết vợ mình đã ngoại tình với một người đàn ông khác từ khoảng 30 năm trước. Ông còn cáo buộc bà từng sử dụng tiền công ty cho mục đích cá nhân. Trong suốt nhiều năm, ông âm thầm lưu giữ các hóa đơn, hình ảnh và hồ sơ giao dịch tài chính liên quan như những bằng chứng cho sự việc - chuẩn bị kỹ hơn cả làm luận văn!

Ông giải thích rằng việc không ly hôn ngay thời điểm đó không phải vì tha thứ. Khi ấy, ông ở rể trong gia đình vợ. Nếu đối đầu trực diện, ông có thể đánh mất nền tảng sự nghiệp và khó có khả năng chống lại ảnh hưởng của gia đình bên vợ.

Vì vậy, ông chọn cách im lặng và tiếp tục duy trì hình ảnh một người chồng mẫu mực trước mắt mọi người - level nhẫn nhịn phải gọi là huyền thoại!

## Kế hoạch trả thù 30 năm thực hiện hoàn hảo

Theo di chúc, trong suốt 30 năm sau đó, ông từng bước sử dụng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch tối ưu thuế và tái cơ cấu tài sản để đưa một phần đất đai và tài sản vốn thuộc phía gia đình vợ vào hệ thống doanh nghiệp do mình kiểm soát - thủ đoạn cao tay không chê vào đâu được!

Đến khi các bậc trưởng bối bên nhà vợ lần lượt qua đời, phần lớn tài sản liên quan trên thực tế đã nằm dưới sự quản lý của ông.

Ông Masamitsu thừa nhận mục đích lớn nhất của bản di chúc là ngăn khối tài sản này quay trở lại tay vợ sau khi ông qua đời. Thay vào đó, toàn bộ sẽ được chuyển cho con trai - đúng nghĩa "ăn miếng trả miếng" sau 30 năm!

## Bà Hayashi bất lực trước di chúc

Đối mặt với nội dung di chúc, bà Hayashi ban đầu không thể chấp nhận. Tuy nhiên, bà cũng hiểu rằng nếu khởi kiện tranh chấp thừa kế, những cáo buộc về chuyện ngoại tình và các vấn đề liên quan đến dòng tiền trong quá khứ có thể bị phơi bày công khai, ảnh hưởng đến danh tiếng và vị thế xã hội của bản thân.

Sau khi cân nhắc, bà quyết định không tiếp tục tranh chấp tài sản mà chỉ yêu cầu phần thừa kế tối thiểu được pháp luật bảo vệ - thôi thì nhận vậy còn hơn bị drama!

Khi khoản lương hưu của người chồng chấm dứt, quyền điều hành doanh nghiệp cùng phần lớn tài sản được chuyển sang cho người con trai, câu chuyện hôn nhân kéo dài suốt 30 năm cũng khép lại.

## Con trai ám ảnh về sự thật

Nhìn lại toàn bộ sự việc, ông Masami cho biết điều khiến ông ám ảnh nhất không phải giá trị khối tài sản, mà là việc cha mình đã âm thầm chịu đựng suốt ba thập kỷ sau khi phát hiện bị phản bội.

"Điều khiến tôi rùng mình không phải là số tiền thừa kế, mà là việc cha đã sống suốt 30 năm với tâm trạng như thế nào. Ông vẫn đóng vai một người chồng thuận hòa cho đến tận những giây phút cuối đời, rồi mới hoàn tất mọi tính toán thông qua bản di chúc", người con trai chia sẻ - nghĩ mà thấy xót xa!

Vụ việc sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản, làm dấy lên nhiều tranh luận về di chúc, quyền thừa kế cũng như những góc khuất phức tạp trong các mối quan hệ gia đình. Đúng là cuộc đời không như là mơ, mà đầy drama hơn cả phim ảnh!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top