Cha đẻ kể lại 2 giờ "sinh tử" xuống giếng 35m cứu con: Nghe mà rớt nước mắt!

TraMoon4180

New member
Trong lúc chờ team cứu hộ đến, gia đình đã nhanh trí dùng ống nhựa to kết hợp quạt thổi gió xuống giếng sâu giúp anh Duy và con gái có đủ oxy để thở. Move thông minh quá!

5353d2a4709ce8bae6e5.png


Ngày 19/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết anh Đặng Bảo Duy (40 tuổi, ở đường Lý Nam Đế, TP Pleiku, Gia Lai) bị đa chấn thương nặng nề, trong đó có rạn xương vai và đốt xương cổ phải dùng nẹp cố định. Dù vết thương còn đau nhưng may là sức khỏe anh đã ổn định và đang hồi phục tốt rồi.

Con gái anh là cháu Đ.L.L. (9 tuổi) bị gãy xương đùi đã qua phẫu thuật thành công, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Tin vui là sức khỏe lẫn tâm lý của cháu giờ đã ổn định!

Tại bệnh viện, anh Duy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử đó. Anh kể: "Khoảng 13h30 trưa 17/5 đang ăn giỗ với gia đình thì bỗng nghe tiếng kêu lớn từ sau nhà. Linh cảm chuyện chẳng lành, tôi chạy ra thì phát hiện con gái rơi xuống giếng rồi. Ngay lập tức tôi túm lấy sợi dây tuột dần xuống cứu con. Lo quá nên khi xuống cứ bị đập vào thành giếng liên tục luôn."

"Lúc đó không còn biết đau nữa, chỉ lo cứu con gái càng nhanh càng tốt thôi. Khi xuống tới đáy giếng thấy con đang vùng vẫy, tôi ôm nó vào người rồi nói 'có bố đây rồi, không sao đâu con'", anh Duy kể với giọng nghẹn ngào.

Theo anh Duy, may mắn là nước trong giếng lúc đó chỉ sâu hơn 1 mét. Lúc này mọi người trên mặt đất loay hoay tìm cách giải cứu hai bố con bị mắc kẹt. Có người thử xuống nhưng chưa tới nơi đã ngộp thở vì thiếu oxy phải quay lên, đành phải chờ lực lượng chức năng. Trong lúc chờ, người nhà nhanh trí dùng ống nhựa lớn kết hợp quạt thổi để dẫn gió xuống đáy giếng.

30 phút đầu tiên là khoảng thời gian khủng khiếp nhất! Hai bố con anh Duy dần rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Khi lượng oxy dưới giếng cạn dần, cả hai bắt đầu lơ mơ, không còn tỉnh táo. Trong giây phút sinh tử ấy, anh Duy cố gắng bế con gái lên ngồi trên cổ mình để con hít được nhiều oxy hơn, động viên con thở đều để giữ mạng sống.

Gần hai giờ dưới giếng, anh Duy đã từng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng mỗi khi nghe tiếng khóc của con, anh lại cố gắng gượng dậy, không để mình mất ý thức để bảo vệ con. Tình cha con thiêng liêng quá!

"Cảm ơn gia đình đã nhanh trí, lực lượng cứu hộ tới kịp thời, nỗ lực không quản hiểm nguy để đưa bố con tôi từ cửa tử trở về", anh Duy xúc động chia sẻ.

c9d456bca04890a76cff.jpg


Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14h ngày 17/3, trong lúc chơi quanh nhà, không may cháu Đ.L.L rơi xuống giếng. Anh Duy thấy vậy liền trèo xuống cứu con thì bị thiếu oxy và bất tỉnh luôn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở phương tiện cùng 17 anh cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top