Gần đây, cộng đồng mạng Việt dậy sóng khi phát hiện một bài hát từ Campuchia có giai điệu nghe y chang ca khúc "Một Vòng Việt Nam" của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Netizen Việt nghe xong chỉ biết OMG, vì độ giống nhau không phải dạng vừa đâu nha!
Nhiều người bức xúc vì thấy thiếu tôn trọng công sức sáng tạo quá, nhất là với một ca khúc chứa đựng tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc như vậy.
Dân tình bắt đầu so sánh từng đoạn giai điệu, từ vòng hòa âm đến cách xử lý nhạc cụ, phát hiện sự trùng khớp gần như 99.99%. Không phải kiểu lấy cảm hứng hay gì đâu, mà thẳng thắn là y hệt luôn!
Plot twist là tác giả nước ngoài đã tự liên hệ với nhạc sĩ Đông Thiên Đức sau khi bị phát hiện. Nam nhạc sĩ khẳng định ca khúc này thực chất được viết lại trên beat của "Một Vòng Việt Nam". Anh còn nhắn nhủ cực thẳng: "Nếu bạn muốn viết một ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước của mình thì hãy tự viết nhạc thay vì vay mượn ý tưởng từ các ca khúc khác." Ơ kìa, nói đúng không chừa đấy!
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức chia sẻ rằng anh nhận được liên hệ từ nhạc sĩ Campuchia 6 ngày trước. Ban đầu tưởng chỉ là bản cover Việt - Campuchia thôi, nhưng khi nghe kỹ thì phát hiện từ hợp âm đến từng câu đều bị "mượn". Thậm chí câu "Việt Nam quê hương ta đẹp lắm!" còn bị viết lại thành "Cambodia my country…" - này là cả một kế hoạch đàng hoàng chứ không phải trùng hợp tí nào!
Về phương án xử lý, đối phương hứa sửa lại giai điệu nhưng thực tế không làm. Họ còn gửi bức thư giải trình, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đánh giá đây là động thái cố tình tạo drama. Anh nhắc nhở: "Mình chỉ nhẹ nhàng nhắc bạn ấy đừng đăng bức thư lên mạng xã hội, vì hậu quả của bạo lực mạng là khó lường. Khán giả Việt Nam sẽ nghe và biết hết, và khán giả nước bạn cũng sẽ hiểu. Mục tiêu chính là viral thì bạn đã đạt, mình bỏ qua nhưng với điều kiện phải để nhạc Việt Nam. Nếu vẫn cố tình, 'bay kênh' là chắc chắn!"
Khi đối phương mời hợp tác, nhạc sĩ Đông Thiên Đức từ chối cực gắt: "Nhà mình cũng có điện mà! Mình tự chích được!" Câu này quá là iconic luôn!
Về ranh giới giữa việc lấy cảm hứng và đạo nhạc, anh cho biết: "Họ vốn sợ khán giả mà! Mình bảo là khán giả nước bạn cũng không hãnh diện khi bạn làm thế đâu! Và họ đã xác nhận, tự đề xuất sẽ gỡ bài."
Nói về việc đưa âm nhạc Việt ra quốc tế, nhạc sĩ khẳng định: "Nếu thực sự mình có cơ hội ấy, mình sẽ chăm chút cho sản phẩm của mình và hãnh diện mang tác phẩm của mình đi giới thiệu với bạn bè quốc tế thôi ạ! Đức không sợ không bằng những quốc gia có nền văn hoá giải trí phát triển. Mình chỉ sợ bị anh nhạc sĩ hàng xóm dắt mũi rồi thấy giống bò lúc nào không hay thôi ạ!"
Dân mạng khen ngợi thái độ thẳng thắn, chuyên nghiệp của nhạc sĩ Việt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền và chất xám trong âm nhạc. Vụ việc cũng khơi dậy ý thức về việc tôn trọng công sức sáng tạo của các nghệ sĩ Việt Nam.
"Một Vòng Việt Nam", sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, là bản nhạc Việt hiện đại giàu cảm xúc, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam. Ca khúc do Tùng Dương thể hiện, phát hành chính thức trên YouTube vào tháng 6/2023, nhanh chóng đạt hàng chục triệu view. Nội dung miêu tả cảnh sắc quê hương, từ thân tre, dòng sông, cánh đồng lúa chín đến hình ảnh người Việt kiên cường, với điệp khúc: "Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam…" cùng phần tiếng Anh "Come with me, we'll travel around Việt Nam."
Nguồn: kenh14.vn