Nhắc đến game mobile Việt, không thể không nhớ đến anh Nguyễn Hà Đông - người mà tên tuổi đã vang ra toàn cầu nhờ tựa game huyền thoại Flappy Bird. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó là cả một câu chuyện đầy trắc trở mà ít ai ngờ tới.
Thực ra viết game chỉ là công việc "phụ" của Hà Đông thôi, anh làm ngoài giờ hoặc lúc rảnh rỗi sau khi tan sở. Thế mà ai ngờ, Flappy Bird lại trở thành hiện tượng toàn cầu luôn!
Sinh ra từ năm 2011, nhưng mãi đến đầu năm 2013 khi được đưa lên iTunes và iOS App Store, game mới thực sự "nổ tung". Chính Hà Đông cũng shock khi sản phẩm của mình thu về hàng chục tỷ đồng!
Dù nhận được vô số lời mời hợp tác từ các công ty game, hãng quảng cáo, quỹ đầu tư, anh vẫn chỉ muốn là một indie game developer tự do. Nhưng rồi drama đến - cư dân mạng tố anh đạo nhái, Flappy Bird bị coi là "hàng fake". Buồn thật sự!
**Sáng tạo có đang bị "bóp nghẹt"?**
Chỉ sau một năm, Hà Đông đã gỡ Flappy Bird khỏi cả Google Play Store và iOS App Store. Không phải vì bị tố nhái đâu nhé, mà vì anh thấy game đang gây nghiện và không muốn điều đó xảy ra. Tâm huyết thật sự!
Ông Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương - nhận xét việc Hà Đông tự gỡ game chứng tỏ anh là người có trách nhiệm với xã hội.
Nhưng "phim" chưa hết đâu. Anh còn gặp khó khăn với cơ quan thuế trong việc xác định thu nhập. Thậm chí có thông tin họ có thể sẽ kiểm tra cả tài khoản ngân hàng luôn!
Dù vậy, Hà Đông vẫn tự giác nộp thuế. Cơ quan thuế xác nhận anh đã chủ động nộp khoảng 1,4 tỷ đồng. Ông Doanh cho rằng đây là hành động đáng khen, không hề có ý định trốn thuế hay gì cả.
Và bất chấp mọi "ồn ào", Hà Đông vẫn được vinh danh khắp nơi:
- Vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Việt Nam
- Top 10 triệu phú Internet phất lên từ con số 0 của The Richest
- Top 10 nhà phát triển game hàng đầu thế giới của Gamasutra
- Flappy Bird đứng thứ 5 từ khóa hot nhất Google
Anh vẫn đi dự các sự kiện lớn toàn cầu, chia sẻ về câu chuyện Flappy Bird và khởi nghiệp. Báo nước ngoài ca ngợi, tại Việt Nam thì anh là idol của giới trẻ yêu công nghệ!
**Cái giá đắt nếu như...**
Nhưng plot twist: giữa lúc được tung hô, Hà Đông có thể bị xử lý hình sự theo Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015. Sốc chưa!
Chuyên gia Lê Đăng Doanh cho rằng quy định theo Điều 292 của Bộ Luật hình sự đang có vấn đề, cần xem xét lại để đảm bảo quyền tự do trong lĩnh vực này.
"Bộ luật hình sự đã ban hành rồi, nhưng nên xem xét trong mối tương quan với TPP và đề nghị có thể điều chỉnh. Nên hỏi ý kiến những bên về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, nên nghiên cứu và có đề nghị chính thức để xem xét và điều chỉnh điều luật này của Bộ Luật Hình sự để phù hợp hơn với phát triển công nghệ thông tin" – chuyên gia Doanh khuyến nghị.
Việc tạo không gian để những tài năng như Nguyễn Hà Đông phát huy khả năng, tận dụng môi trường Internet để sáng tạo và khởi nghiệp là cực kỳ cần thiết, đặc biệt khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang kêu gọi tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Ông Doanh cho rằng nên sửa luật sớm hơn là muộn, trước khi phải trả giá đắt.
"Nguyễn Hà Đông thấy môi trường kinh doanh không thuận lợi thì có thể đăng ký hoạt động ở Singapore. Nếu vậy thì đó là cái giá mà Việt Nam phải trả, vì môi trường kinh doanh quá phiền hà, nhũng nhiễu và can thiệp. Tôi được biết một số doanh nghiệp ở Hà Nội nói với tôi là họ đã sang Thái Lan đăng ký, sản xuất hàng hóa và xuất khẩu về Việt Nam, hưởng thuế xuất bằng 0%" – chuyên gia Lê Đăng Doanh cảnh báo.
Nguồn: gamek.vn