Tin hot vừa rồi đây nè các bro! Shigeru Miyamoto - huyền thoại tạo ra anh chàng thợ ống nước nổi tiếng nhất thế giới Super Mario - sắp được Chính phủ Nhật Bản trao tặng "Huân chương Danh dự" về lĩnh vực văn hóa đó
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một game developer được vinh danh ở mức độ này luôn! Điều này cho thấy gaming không còn chỉ là "chơi cho vui" nữa mà đã được thừa nhận là một nền văn hóa và nghệ thuật chính thống rồi nha các bạn
Ông Miyamoto được Chính phủ Nhật chọn là một trong tám người nhận "Huân chương Danh dự" năm nay. Trong số những người được vinh danh còn có giáo sư Kenso Soai - người mới đây thôi vừa nhận giải Nobel Hóa học nữa đấy, level cao hết sức!
Nhắc đến Shigeru Miyamoto là nhắc đến cả một hành trình huyền thoại. Năm 1981, khi đang làm game arcade Donkey Kong, ông đã tạo ra nhân vật chính tên "Jumpman". Sau đó thấy không ổn nên đổi tên thành "Mario" - lấy cảm hứng từ một người đàn ông Ý. Và thế là cả một vũ trụ Super Mario Bros ra đời
Ra mắt năm 1985, Super Mario Bros đã trở thành một "hiện tượng quốc dân toàn cầu" luôn, khẳng định vị thế biểu tượng trong làng game cho đến tận giờ này
Ngay cả ở Nhật Bản - cường quốc game hàng đầu thế giới - thì đây cũng là lần đầu tiên một người làm game được nhận danh hiệu "Người có công với văn hóa" ở hạng mục Nghệ thuật truyền thông đấy. Sốc chưa?
Tại buổi họp báo ở trụ sở Nintendo tại Kyoto, ông Miyamoto chia sẻ: "Thật đáng mừng khi thấy trò chơi điện tử đã hòa nhập sâu sắc vào đời sống thường nhật, được yêu thích bởi cả ba thế hệ, từ ông bà, cha mẹ cho đến con cái và được công nhận như một loại hình văn hóa".
Thật sự là một cột mốc lịch sử cho cả ngành công nghiệp game thế giới nói chung và Nintendo nói riêng luôn nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn