BeoMimi8926
New member
Thế giới công nghệ vừa mất đi một huyền thoại thực sự Larry Tesler - bố già của thao tác "cut", "copy" và "paste" mà ai cũng xài hằng ngày - đã từ trần vào hôm qua ở tuổi 74. Nghĩ mà thương, không có ông thì giờ chúng mình phải gõ lại bao nhiêu thứ
Sinh ra tại New York năm 1945, Larry Tesler đã chọn con đường khoa học máy tính tại trường Đại học Stanford xịn sò. Sau khi nghiên cứu về AI một thời gian, năm 1973 ông quyết định nhảy việc sang Xerox - một ông lớn về công nghệ tài liệu có mặt ở hơn 160 quốc gia - tại thành phố Palo Alto (California). Và đó chính là nơi ông sáng tạo nên concept "copy paste" mà giờ cả thế giới đang dùng
Tại Xerox, Tesler làm chủ yếu về thiết kế giao diện, đặt nền móng đầu tiên cho cách thao tác với chuột và các công cụ máy tính. Thậm chí Steve Jobs huyền thoại còn phải ghé qua Xerox để "học hỏi" và lấy cảm hứng cho Apple luôn nha! Những thiết kế của Tesler thực sự đóng vai trò cực kỳ quan trọng đấy
Chính vì vậy, năm 1980 Tesler đã nhảy sang Apple và cống hiến tới tận 1997. Ông tham gia "xây dựng" nhiều sản phẩm iconic của Apple như máy Macintosh, Lisa, máy tính bảng Newton... Đặc biệt, 2 thế hệ Macintosh và Lisa chính là những thiết bị máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới có thao tác "copy paste" đấy! Đến năm 1993, ông còn leo lên làm trưởng bộ phận nghiên cứu khoa học tại Apple nữa cơ
Rời Apple xong, Tesler tiếp tục cống hiến cho Stagecast - một công ty phần mềm giáo dục có nguồn gốc từ Apple. Sau đó ông còn làm việc ở cả Amazon, Yahoo... và cuối cùng hoạt động như một chuyên gia thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng tại California.
Nguồn: kenh14.vn