Tin hot vừa rồi làm cả cộng đồng fan Conan sốc nặng luôn á! Tác giả Gosho Aoyama vừa thả bom tuyên bố đã vẽ xong bản phân cảnh cho chương cuối của Thám tử lừng danh Conan rồi đó. Nhưng mà khoan, đừng vội khóc nha vì cái kết vẫn còn xa lắm!
Sự việc xảy ra trong chương trình 24 Hour Television Latest Information SP phát sóng trên Nippon TV ngày 16/8. Lúc đó Chanmina và Taiga Kyomoto của nhóm SixTONES ghé thăm xưởng vẽ của sensei Gosho Aoyama. Khi Chanmina hỏi về việc ông nghĩ gì về điểm kết thúc của hành trình sáng tạo kéo dài bao nhiêu năm trời, ông ấy trả lời ngắn gọn là đã vẽ xong bản phân cảnh chương cuối rồi. Hú hồn!
Chưa hết, sensei Aoyama còn hài hước hỏi hai khách mời có muốn xem trước không nữa. Chanmina phấn khích quá nhưng bị Taiga Kyomoto ngăn lại còn ông lại còn khen phần kết rất thú vị luôn. Đúng là troll fan hàng đầu đây mà!
Nhưng mà đợi đã, đừng nghĩ là Conan sắp kết thúc ngay đâu nha! Cái mà sensei Aoyama hoàn thành chỉ là bản phân cảnh (hay còn gọi là "name" trong quy trình vẽ manga). Đây chỉ là bản nháp thể hiện bố cục khung tranh, diễn biến và lời thoại cơ bản thôi. Chưa phải trang truyện chính thức đâu các bạn ơi!
Nội dung cụ thể của chương cuối vẫn được giữ kín như bưng. Không ai biết nhân vật nào sẽ xuất hiện, Conan có trở lại thành Kudo Shinichi hay không, số phận của Ran Mori và Haibara Ai ra sao, hay Tổ chức Áo Đen sẽ end game thế nào cả. Mystery vẫn còn nguyên vẹn đó!
Giờ trên mạng đang rần rần bàn tán các thuyết âm mưu: Ran phát hiện thân phận thật của Conan trong trận chiến cuối, Haibara quyết định sống mãi dưới hình hài nhóc tì, hay phe chính diện sẽ chịu tổn thất lớn... Nhưng mà đây toàn là đồn đoán của fan thôi nhé, chưa có gì được xác nhận cả!
Điều đáng chú ý là sensei Aoyama còn tiết lộ ông từng không nghĩ Thám tử lừng danh Conan có thể kéo dài được đến tận bây giờ. Ông thậm chí từng lo tác phẩm có thể kết thúc rất nhanh, bị dừng hoặc mình không thể tiếp tục vẽ nữa luôn á.
Phải đến khi bộ phim điện ảnh đầu tiên Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời ra mắt năm 1997, sensei Aoyama mới thực sự cảm nhận được tình yêu của khán giả dành cho tác phẩm. Từ một manga mà chính tác giả nghĩ khó kéo dài, Conan đã phát triển thành thương hiệu giải trí khủng với manga, anime và loạt phim điện ảnh đều đặn mỗi năm. Legendary quá đi thôi!
Nhắc lại một chút cho những bạn mới vào hố nha: Câu chuyện của Thám tử lừng danh Conan bắt đầu từ Kudo Shinichi, một thám tử trung học siêu đỉnh. Sau khi bị Tổ chức Áo Đen ép uống thuốc bí ẩn APTX 4869, cơ thể cậu bị teo nhỏ lại. Cậu lấy danh tính Edogawa Conan, sống bên Ran Mori và âm thầm điều tra tổ chức đã hại mình.
Qua nhiều năm, cốt truyện càng thêm phức tạp với sự xuất hiện của Haibara Ai, Akai Shuichi, Amuro Toru và cả tá nhân vật liên quan đến Tổ chức Áo Đen. Bên cạnh những vụ án độc lập, bí mật về tổ chức, thân phận các thành viên và cách để Shinichi trở lại hình dạng ban đầu luôn là những câu hỏi lớn nhất mà fan mong chờ được giải đáp.
Việc sensei Aoyama đã chuẩn bị chương cuối có ý nghĩa đặc biệt đấy. Nó cho thấy ông ít nhất đã xác định được điểm đến cuối cùng cho hành trình của Conan rồi, thay vì để câu chuyện phát triển mà không biết kết thúc kiểu gì.
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có đáp án: Khi nào chúng ta mới thực sự được đọc chương cuối đây? Sensei Aoyama không công bố thời gian kết thúc manga cũng như không xác nhận truyện đã vào giai đoạn cuối. Khoảng cách từ bản phán cảnh đến khi phát hành chính thức có thể còn rất lâu nữa á!
Sau hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Conan, điều fan quan tâm lúc này không chỉ là ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu cuối với Tổ chức Áo Đen. Mà quan trọng hơn là sensei Aoyama sẽ chọn cách nào để khép lại số phận của Shinichi, Ran, Haibara và những nhân vật đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả.
Nguồn: saostar.vn