Cha đau khổ đào hầm xuyên núi đá tưởng nhớ con gái chết đuối - plot twist sự thật khiến ai cũng sốc

CauChanhUwu

New member
0dd9b41843801c8b85d0.png


Câu chuyện về người cha đào đường hầm ở bãi biển Tunnel phía nam Dunedin, New Zealand từng làm bao trái tim tan chảy, nhưng sự thật đằng sau lại khiến netizen phải "ơ kìa" không ngờ luôn đó nha!

Bãi biển Tunnel là địa điểm must-visit khi tới New Zealand đó mọi người ơi. Khung cảnh ở đây đẹp như phim điện ảnh, vừa sống ảo vừa thỏa mãn tâm hồn mê khám phá. Điểm đặc biệt là để tới được bãi biển này, bạn phải đi qua một đường hầm dài tận 60m với 72 bậc thang xuyên qua vách đá chứ không phải đường bình thường đâu nha. Chỉ cần follow con đường này là bạn đã có thể check-in một bãi biển riêng tư siêu xịn, tách biệt hoàn toàn với đại dương mênh mông kia rồi

fcb6c86b1efba917e318.jpg


Theo truyền thuyết kể lại thì đường hầm này có nguồn gốc từ một bi kịch vào năm 1870. Lúc đó John Cargill - con trai của thuyền trưởng William Cargill, vì quá đau buồn khi con gái nhỏ bị chết đuối, nên đã xây dựng đường hầm này để tưởng nhớ đứa con gái vốn mê biển lắm. Vì đây cũng là nơi chứa đựng kỷ niệm buồn nên ông bố đã quyết định bỏ xứ và không bao giờ quay lại nữa. Câu chuyện này được truyền miệng với nhiều phiên bản khác nhau, và nhiều người đã thực sự ngưỡng mộ món quà đặc biệt mà người cha dành tặng cho con gái đã khuất của mình

ebc92d521e23fa8322c5.jpg


fc7f1bd256ce070ddf2e.jpg


Trong một phiên bản khác của câu chuyện cảm động này, vào những năm 1870, John Cargill là thiếu gia giàu có - con trai của thuyền trưởng William Cargill, một trong những người sáng lập thành phố Dunedin. Ông có mấy cô con gái xinh đẹp, ai cũng mê tắm biển. Nhưng vì không thích việc con gái bị người ta nhìn chằm chằm ở những bãi biển công cộng tại Dunedin, nên ông đã sai người đào một đường hầm xuyên qua những hòn đá lớn để ra đến một bãi biển riêng tư - chính là bãi biển Tunnel hiện tại. Ông âm thầm làm những việc này để tạo surprise cho các con gái mình đó

4e61b4631f5e803d2d8b.jpg


Sau khi đường hầm hoàn thành, những cô con gái đã đến đây tắm biển và ông cấm luôn người làm không được lui tới vì không muốn con gái bị soi mói. Tuy nhiên, plot twist là các anh ngư dân đã vô tình nhìn thấy và ví các cô như những nàng tiên cá luôn. Đáng buồn là trong một lần tắm biển, đứa con gái nhỏ đã bị chết đuối do thủy triều dâng cao. Cargill quá đau buồn nên ông đã rời khỏi New Zealand và không bao giờ trở lại

Du khách được nghe nhiều phiên bản câu chuyện khác nhau với đủ thể loại chi tiết drama. Tuy nhiên, một số bạn mê khám phá đã cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác về đường hầm bí ẩn này. Họ đã research kỹ càng những tài liệu về thành phố Dunedin cũng như lịch sử gia đình nhà Cargill và phát hiện ra rằng: Đúng là Cargill có xây đường hầm để gia đình ông có thể vào bãi biển riêng tư trong những năm 1870, nhưng chi tiết về đứa con gái chết đuối dường như là do dân địa phương thêu dệt thôi nha!

Sự thật là John Cargill có 4 người con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Tất cả các cô đều sống đến tuổi trưởng thành, tuyệt nhiên không có đứa con gái nào bị chết đuối cả. Vào những năm 1880, ông rời khỏi New Zealand vì gặp trở ngại về tài chính kinh tế, chứ không phải vì chuyện con gái qua đời hay gì đâu nha!

678a2a711e34168fac0e.jpg


Dù câu chuyện có được "thêu dệt" thế nào đi nữa thì đây vẫn là công trình đỉnh cao của ông John Cargill mà. Vào những năm 1900, bãi biển được nhiều người biết đến và được sử dụng công khai cho đến ngày hôm nay. Vẫn là một địa điểm check-in siêu cool dù câu chuyện đằng sau không drama như tưởng tượng

7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top