Cha dành 25 năm truy tìm con gái mất tích lúc 17 tuổi, ra đi trong nước mắt vì tai nạn giao thông thương tâm

Câu chuyện về ông Song Gil-yong đã khiến bao trái tim phải xót xa Suốt hơn 25 năm trời, ông miệt mài tìm kiếm cô con gái mất tích mà chẳng có kết quả. Và giờ đây, ông đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại câu chuyện chưa có hồi kết...

Nỗi đau của người cha 71 tuổi đã khép lại trong im lặng và bi thương. Thứ Hai tuần trước, ông Song Gil-yong qua đời sau khi va chạm mạnh với một chiếc xe tải đi ngược chiều. Cú va chạm định mệnh đó đã kết thúc hành trình 25 năm ông không ngừng tìm kiếm con gái Song Hye-hee.

97387344bcccc43cbf0e.jpg


Điều đau lòng nhất là Hye-hee mới chỉ 17 tuổi khi biến mất không dấu vết vào ngày 13/2/1999, ngay sau khi xuống xe buýt gần nhà ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi. Cảnh sát Hàn Quốc đã xem xét mọi khả năng từ bắt cóc đến các tội phạm khác, nhưng chẳng tìm thấy manh mối nào về cô bé

Vụ việc này còn khiến cảnh sát Hàn Quốc bị ném đá tơi bời vì phản ứng quá chậm. Tưởng tượng không? Ông Song đã báo ngay trong vòng 1 giờ sau khi con gái mất tích, kèm đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian và cả nghi phạm (một người đàn ông có mùi rượu xuống xe buýt cùng lúc với Hye-hee). Thế mà cảnh sát phớt lờ và chỉ bắt đầu tìm kiếm sau 3 ngày vì lý do đang là Tết Nguyên đán. Thật sự không thể chấp nhận được!

Suốt những năm tháng dài tìm kiếm, ông Song đã làm mọi thứ có thể - treo băng rôn khắp nơi, liên hệ với vô số cơ sở bảo vệ trẻ em để hỏi thăm về con. Nhưng mọi nỗ lực đều không được đền đáp. Thậm chí vợ ông cũng không chịu nổi nỗi đau này và đã tự tử trước đó...

Ông Na Ju-bong, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về Trẻ em và Gia đình Mất Tích - người quen biết ông Song suốt 20 năm, đã chia sẻ: "Song luôn nói, 'Nếu tôi chết trước, xin hãy chắc chắn tìm thấy Hye-hee.' Thật đau lòng khi chứng kiến ông ra đi mà không biết được số phận của đứa con gái."

de2f5d45c988452f4d5c.jpg


Trước khi qua đời, sức khỏe của ông đã suy kiệt trầm trọng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, ông từng tâm sự: "Sau khi vợ tôi mất, tôi đã từ bỏ ý nghĩ về cái chết và chỉ tập trung vào việc tìm kiếm Hye-hee. Dù có cố quên, tôi cũng không thể. Nếu không gặp Hye-hee khi còn sống, tôi sẽ không thể nào tiếp tục được, ngay cả khi đã chết. Tôi sẽ tìm kiếm con bé, ngay cả khi trở thành một bóng ma."

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top