Cha đâm con trai 12 tuổi tử vong vì thi trượt trường top - câu chuyện gây sốc tại Nhật Bản

BeoMap8814

New member
2c1775b60a16b829d7f9.jpg


Ôi trời ơi, sự việc này nghe xong thật sự không thể tin nổi luôn! Mới đây tại tỉnh Aichi, Nhật Bản, một người cha 48 tuổi đã đâm chết con trai 12 tuổi của mình chỉ vì cậu bé không chăm học và thi trượt vào một trường trung học dân lập top đầu khu vực.

Theo cơ quan cảnh sát Nhật Bản, thủ phạm được xác định là ông Kengo Satake, 48 tuổi. Qua lời khai, ông ta cho biết đã cãi nhau với con trai vì cậu bé không chịu ngồi vào học bài trước kỳ thi vào trường trung học dân lập hàng đầu tại tỉnh.

Phải nói luôn là ở Nhật Bản, áp lực thi cử khủng khiếp lắm nha! Các kỳ thi đầu vào trường học siêu cạnh tranh, mà vào được trường danh tiếng thì được xem như có ảnh hưởng cực lớn đến tương lai của các em nhỏ. Vì thế mà các bậc phụ huynh kỳ vọng cao, rồi lại thúc ép con cái phải cố gắng học hành liên tục.

20c0f842d99aae0d61dd.jpg


Nạn nhân là cậu bé Ryota, mới 12 tuổi thôi mà phải gánh chịu hậu quả đau lòng như vậy. Sau khi bị đâm, em đã được đưa đến bệnh viện vào hôm chủ nhật nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi vì mất quá nhiều máu, cảnh sát tỉnh Aichi cho biết.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương: "Ông bố đã đâm cậu con trai vào ngực bằng con dao làm bếp". Tuy nhiên họ vẫn chưa công bố đầy đủ chi tiết về động cơ của vụ việc.

Ngay sau đó, ông Kengo Satake đã bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta còn khai rằng đó chỉ là một sơ suất, không hề cố tình đâm con trai mình (??? wtf ).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top