Chuyện nghe như phim nhưng lại có thật! Một ông bố người Ba Lan đã làm điều không thể dung thứ - giết luôn con trai ruột của mình chỉ vì... cãi nhau về trận đấu bóng đá!
Sau khi ngồi xem đội tuyển Ba Lan thua Ukraine tới 1-3 tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, Andrzej S (55 tuổi) - một cư dân làng Kurova, Ba Lan đã rất tức giận. Bác này là fan cứng của "Đại bàng trắng" (biệt danh của đội tuyển Ba Lan), nên thấy đội nhà thua là cả người nóng ran lên, nhất là khi hiểu rằng cơ hội bay tới Brazil của thần tượng gần như tắt ngúm rồi
Cũng trong lúc đó, con trai ruột của ông - một anh lính đang phục vụ trong quân ngũ - cũng vừa xem trận đấu tại sân Warsaw xong về nhà. Hai cha con bắt đầu ngồi lại bàn luận sôi nổi về trận đấu vừa rồi, phân tích tại sao thầy trò HLV Waldemar Fornalik lại thua thế.
Nhưng drama bắt đầu từ đây! Vì không đồng quan điểm với nhau nên hai cha con bắt đầu cãi nhau, càng lúc càng gay gắt và dẫn tới xô xát. Trong lúc mất kiểm soát, người cha đã rút dao đâm nhiều nhát vào cổ con trai 25 tuổi của mình, khiến anh chàng tử vong tại chỗ luôn
Sau khi gây án, Andrzej S đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng chỉ vài giờ sau đã bị cảnh sát tóm gọn. Được biết hai cha con ông này rất ít khi gặp mặt do ông đang làm việc ở nước ngoài và chỉ mới về nhà vài ngày trước khi xảy ra bi kịch này.
Với tội danh giết con đẻ, Andrzej S đang phải đối mặt với mức án tù chung thân. Xứng đáng!
Thật ra những vụ giết người thân vì đội bóng thua đang ở mức báo động đấy các bạn ơi! Gần đây có một CĐV Arsenal tên là Mark Lackenby cũng bị kết án 10 năm tù vì tội ngộ sát con gái ruột mới 5 tuần tuổi. Lý do? Chỉ vì bực mình đội nhà thua trận khiến anh ta thua độ
Nguồn: soha.vn