Dù hơi "gia trưởng" nhưng tướng Hoàng Đan vẫn được con trai công nhận là "chuẩn quý ông" luôn nha!
Thiếu tướng Hoàng Đan sinh năm 1928 tại một gia đình danh tướng ở Nghệ An, là hậu duệ đời thứ 21 của Hoàng Tá Thốn - tướng đời Trần từng được phong là Sát Hải Đại Vương (nghe oai ghê không!). Ông là cán bộ chỉ huy tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Không chỉ là vị tướng giỏi, tài ba, ông còn nổi tiếng là người chồng yêu vợ, thương con nữa đó.
Những câu chuyện đời thường siêu cute của tướng Hoàng Đan được nhắc lại nhiều qua lời kể của con trai út - ông Hoàng Nam Tiến. Vào ngày 27/3, sếp Tiến đã đăng một video "tố" ba mình là người gia trưởng, nhưng nghe xong ai cũng ghen tị luôn á!
Ông Hoàng Nam Tiến kể: "Ba thường ra lệnh cho mẹ tôi. Nhưng, điều ra lệnh ấy thật là đáng yêu". Ông nhớ lại, khi đi chiến trường, ba gửi thư về cho mẹ viết rằng "anh gửi cho em 300 đồng". 300 đồng hồi đó bằng 100 triệu bây giờ luôn đó (rich kid thật sự ). Nhưng ba ông còn viết thêm một dòng chữ mà theo sếp Tiến thì "mỗi chàng trai trẻ bây giờ nên học hỏi" nè.
Cụ thể, tướng Hoàng Đan viết cho vợ: "Em tiêu thế nào tùy em. Anh muốn em mua cho em một chiếc xe đạp, một chiếc đồng hồ". Ông Hoàng Nam Tiến cho biết, tướng Hoàng Đan hiểu vợ mình - khi nhận tiền sẽ dành ra nuôi con, gửi về cho hai bên nội ngoại hết. Nên dù đã dặn "tiêu gì tùy em", ông vẫn không quên nhắc vợ mua đồ cho bản thân (này mới gọi là hiểu vợ chứ ).
Sếp Tiến bày tỏ: "Điều này cho thấy ba tôi thực sự là một quý ông... Ba tôi cũng rất gia trưởng, gửi tiền và ra lệnh cho mẹ tôi" - nhưng kiểu ra lệnh ngọt ngào thế này thì ai cũng muốn nghe lệnh hết nha
Chia sẻ với Báo Quân đội nhân dân, ông Hoàng Nam Tiến cho biết Thiếu tướng Hoàng Đan không có nhiều thời gian dành cho gia đình. "Ba tôi đã dành cả cuộc đời cho quân ngũ, gắn với chiến trường, nhà trường", ông nói.
Câu chuyện tình của Thiếu tướng Hoàng Đan cũng vô cùng đặc biệt, khi ông cưới vợ "không một bát nước lã" (đám cưới tối giản từ thời xưa luôn). Trong cuốn sách "Những điều đọng lại qua hai cuộc chiến tranh", Thiếu tướng Hoàng Đan đã dành riêng mấy trang để kể lại chuyện cưới vợ: Khi đặt vấn đề tổ chức cưới, các anh chị ở cơ quan nhiệt tình ủng hộ. Thời đó bộ đội chưa có lương, cán bộ cơ quan cũng chỉ có tiền ăn và một ít tiền tiêu vặt. Như vậy, tôi không có tiền, cô Vinh không có tiền, tổ chức đám cưới thế nào? Chị Cúc, Bí thư chi bộ cơ quan đưa ra ý kiến: Bữa ăn sẽ lấy tiêu chuẩn các anh chị em Ngày Quốc khánh 2-9 gấp đôi ngày thường. Áo quần quỹ phụ nữ cho đủ mua hai thước vải. Quần là quần đen, ban đêm quần mới cũng như quần cũ nên không cần may. Giường ghép hai giường cá nhân lại là xong. Chăn chiếu, mùng màn, xin cô cậu dùng chung cái sẵn có của cô dâu. Thế là cũng xong một đám cưới. Vẫn trang trọng! (Giản dị mà ý nghĩa vô cùng luôn )
Nguồn: soha.vn