Ối giời ơi, gia đình Neymar drama liên tục không dứt luôn á!
Theo info vừa rò rỉ, ông Neymar de Silva Santos (tức cha của Neymar) đã bị chính quyền Brazil bắt giữ vì "phạm tội môi trường". Cụ thể là ông bị tố làm nhiều chuyện vi phạm pháp luật như phá rừng, chiếm đất, phá đá trái phép khi đang xây biệt thự khủng ở Mangaratiba - một thành phố ven biển thuộc bang Rio de Janeiro, Brazil.
Hóa ra việc điều tra đã diễn ra từ lâu rồi, và ông bố của Neymar bị soi kỹ sau khi có nhiều đơn khiếu nại từ hàng xóm láng giềng. Và đến hôm qua thì một quan chức môi trường tên Shayenne Barreto đã đích thân xuống hiện trường check điểm luôn.
Sau một hồi cãi vã căng đét, ông bố Neymar đã bị cảnh sát "úp gọn" mang về đồn. May sao sau khi liên hệ với luật sư, ông đã được thả ra, nhưng phải đối mặt với mức phạt "trời ơi đất hỡi" lên tới 1 triệu USD luôn nha! Chưa hết đâu, bà thư ký Barreto còn nhắn nhủ ông cần "được giáo dục nhiều hơn" về vấn đề môi trường nữa cơ.
Theo nguồn tin thì không chỉ phá đá, phá rừng bừa bãi, ông Neymar còn làm cho cả dòng sông bị đổi hướng luôn á. Ối trời, nghiêm trọng thật đấy!
Drama này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Neymar mới đăng story xin lỗi bạn gái đang mang thai là Bruna Biancardi. Anh chàng 31 tuổi đã viết một bài dài trên Instagram (thu về 7 triệu likes chỉ trong vài giờ luôn), thừa nhận đã lừa dối bạn gái để đi qua lại với gái lạ.
Neymar gọi Bruna là "người phụ nữ anh mơ ước" sau những gì anh gọi là "sai lầm", đồng thời cũng diss luôn truyền thông đã leak những thông tin không hay về anh trong lúc Bruna "cần được yên tĩnh tuyệt đối để dưỡng thai".
Nguồn: kenh14.vn