Cha con vác dao chém thanh niên nứt sọ vì nghi trộm chó, drama căng đét ở An Giang

d4f6f01c486fbf5fecf5.jpg


Chỉ vì nghi ngờ một anh thanh niên trộm chó nhà mình, ông bố rủ con trai mang cả dao và chân ghế gỗ đi "hỏi tội", kết quả là chém người ta nứt sọ luôn. Sự việc nghiêm trọng này đang gây xôn xao tại An Giang

Theo tin từ báo Công an TP HCM, chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1983) và Trần Nhựt Quốc (sinh năm 2009), cùng ngụ khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thới. Cả hai bị điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" - nghe đã thấy nặng rồi đó các bạn

Còn Trần Nhựt Duy (sinh năm 1996), anh trai của Quốc, thì được gia đình bảo lãnh nhưng vẫn phải làm rõ vai trò trong vụ việc này.

0c327a70afb2e2f1acae.jpg


Nguyên nhân drama căng đét

Báo Tuổi Trẻ cho biết, rạng sáng 31/7, chị C.N.T. (sinh năm 1970) đã đến công an trình báo con trai mình là Trần Minh Phụng (sinh năm 1995) bị 3 người lạ mặt đánh chém vào đầu, gây trọng thương. Nghe đã thấy thương tâm rồi

Sau khi nhận tin, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến sáng 8/8, lực lượng chức năng xác định được Phước, Quốc và Duy có liên quan nên mời về làm việc.

7fdfa123967a0093fd35.jpg


Plot twist: Chỉ vì một con chó!

Tại cơ quan công an, Phước khai báo: Khoảng 0h30 ngày 31/7, ông ta nhìn thấy Phụng cùng một thanh niên khác chạy xe máy ngang qua nhà. Người đi cùng Phụng có mang theo vợt bắt chó - kiểu vợt mà mấy tên trộm chó hay dùng đó

Do nhà mình từng mất chó trước đó, Phước tự nhiên suy diễn rằng Phụng là kẻ trộm chó của mình. Ông này về nhà "báo cáo" với con trai Quốc, rồi cả hai lên kế hoạch đi tìm Phụng luôn.

Phước cầm chân ghế gỗ, Quốc mang dao tự chế - chuẩn bị đầy đủ vậy mà chưa nghĩ đến hậu quả gì hết

Màn "hỏi tội" kinh hoàng

Khi đến khóm An Thới, hai cha con phát hiện Phụng đang chạy xe một mình. Quốc lao lên chặn đầu xe, Phước dùng chân ghế đánh liên tục vào đầu, mặt và lưng nạn nhân.

Chưa dừng lại ở đó, Quốc còn rút dao tự chế chém loạn xạ vào đầu Phụng, khiến cả mũ bảo hiểm vỡ luôn và nạn nhân bị nứt sọ. Nghĩ mà rùng mình

Trong lúc đó, Trần Nhựt Duy cũng chạy xe đến hiện trường, mang theo gậy ba khúc. Tuy nhiên theo lời khai ban đầu, anh này không trực tiếp đánh nạn nhân (nhưng việc có mặt ở đó cũng đáng nghi rồi nhỉ ).

Sau khi gây án xong, nhóm người này bỏ về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Còn Phụng thì được người quen đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Update tình hình

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người và xử lý vụ việc theo đúng pháp luật. Hy vọng nạn nhân sẽ mau bình phục và công lý sẽ được thực thi nghiêm minh! ⚖️

Bài học rút ra: Dù có nghi ngờ ai đó làm gì sai trái thì cũng phải báo công an chứ đừng tự ý "xử" người ta. Hậu quả để lại không chỉ cho nạn nhân mà cả bản thân và gia đình mình nữa nhé các bạn!

fdde0c6f8095f3de52e7.jpg


1d1cdbfa381899431f60.jpg


0ed5e1de9f4f08d9b5cc.png


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top