Panda2k99351
New member
Chương trình "Điều ước thứ 7" (số 126) vừa lên sóng đã khiến cả MXH phải khóc ướt gối rồi các bạn ơi! Câu chuyện về cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn thực sự là một bài học sống đầy cảm hứng mà ai cũng phải ngả mũ thán phục
Suốt 15 năm trời, nghệ sĩ Quốc Tuấn cùng cậu con trai tên Bôm đã phải đối đầu với một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Nghe mà thấy xót xa luôn á!
Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, đau đớn đến nghẹn ngào, cuối cùng hai bố con đã chiến thắng được số phận rồi các bạn ạ! Sức khỏe của Bôm giờ đã gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn chờ phẫu thuật thẩm mỹ thêm một chút nữa thôi.
Và plot twist siêu ngọt luôn: Bôm thi đỗ vào trường Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia để theo đuổi đam mê và ước mơ của mình đấy! Quá đỉnh luôn!
Niềm hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt của "ông bố vĩ đại" đã lan tỏa đến cả cộng đồng, trở thành nguồn động viên cực mạnh cho những hoàn cảnh đặc biệt khác đang phải đối mặt với khó khăn từng ngày.
Thật sự mà nói, hiếm có chương trình nào của "Điều ước thứ 7" lại khiến khán giả khóc nhiều đến vậy luôn!
Dưới đây là những khoảnh khắc vô cùng xúc động về câu chuyện của 2 bố con Quốc Tuấn - Anh Tuấn (Bôm) do chương trình "Điều ước thứ 7" thực hiện:
Nỗi đau của người cha khi đón tay đứa con trai đầu lòng không bình thường như bao đứa trẻ khác (clip chương trình "Điều ước thứ 7" - VTV3)
Nghệ sĩ Quốc Tuấn chết lặng khi nghe tin con trai phải cắt hộp sọ để giữ được tính mạng của mình (clip chương trình "Điều ước thứ 7" - VTV3)
Nguồn: soha.vn