Cha con cùng nằm viện, bán hết đất vườn vẫn thiếu tiền cứu mạng

Teen4eeb678c

New member
30a166d1e24a5c85c596.jpg


"Giờ nhà em trắng tay rồi, chẳng còn gì để bán nữa. Nếu không có tiền điều trị tiếp thì con với chồng em sẽ ra sao đây? Sao nhà em lại gặp nhiều tai ương đến thế, cái này chưa qua cái khác lại ập tới. Con bệnh, chú bệnh chưa xong, giờ bố cháu trông con cũng bệnh luôn rồi" - chị Trịnh Thị Hoa Lý tâm sự với giọng đầy nước mắt.

Thương quá đi mất! Em Trần Văn Huyên (17 tuổi, ở thôn Kim Thanh, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị xuất huyết não nghiêm trọng, đã phải phẫu thuật tới 3 lần mà vẫn chưa hết bệnh

Hiện tại em Huyên vẫn đang điều trị, một cánh tay phải vẫn yếu ớt chưa cử động được. Để cứu con, gia đình đã phải bán hết ruộng vườn lấy 170 triệu đóng viện phí. Thế mà vẫn không đủ, phải vay thêm ngân hàng 70 triệu nữa.

0dcbd08fc8f06684bef8.jpg


Nghẹn lòng hơn là cha em - anh Trần Văn Ninh đang ở viện chăm con thì bỗng xuất huyết dạ dày, phải cấp cứu gấp. Bác sĩ còn phát hiện thêm bệnh xơ gan nữa chứ

Khó khăn chồng chất, chị Lý chỉ kịp nhờ người thân mượn 3 triệu đóng tạm ứng viện phí cho chồng. Hai cha con nằm 2 khoa trong cùng bệnh viện, chị Lý chạy qua chạy lại chăm cả hai, kiệt sức mà không dám than.

722ce619d39736d03761.jpg


"Đường cùng thì phải cho cháu về thôi, em thật sự không còn cách nào khác. 15 triệu với gia đình em giờ quá lớn rồi. Từ khi cháu bệnh tới giờ đã hết hơn 300 triệu. Có chút đất nuôi sống cả nhà cũng bán hết rồi. Chưa đủ phải vay ngân hàng, vay bên ngoài nữa.

Hai vợ chồng ở đây chăm con thì đâu có làm được việc gì. Con chưa khỏi, lo từng đồng từng cắc chữa bệnh, giờ lại đến cha bị bệnh luôn.

Cháu Huyên cũng phải ráp sọ lại, cha cũng đang cần điều trị mà giờ em rối không biết làm sao. Chưa dám nghĩ đến chuyện lâu dài khi về rồi không còn đất, nợ nần chất đống làm gì nên ăn" - chị Lý chia sẻ với giọng tuyệt vọng.

15 triệu với nhiều người có khi không lớn, nhưng với gia đình chị Lý lúc này thì đúng là số tiền khổng lồ. Khi đã bán hết tài sản mà lại vướng thêm hai người bệnh, thật sự không biết xoay xở thế nào nữa

Mong rằng sẽ có nhiều anh chị em hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Lý vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
- Quỹ Tấm lòng thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ
- Tài khoản: 1912.832.546.5015

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top