Dân mạng Trung Quốc đang "nổi đóa" cực mạnh với vụ việc một ông bố 46 tuổi bắt con gái 6 tuổi cởi truồng đi ăn xin ngay giữa phố. Kiểu gì cũng phải "wtf" thật sự!
Bức ảnh bé gái 6 tuổi (có báo bảo 4 tuổi) không mặc gì hết xin tiền trên đường ở thành phố Nam Kinh lan truyền chóng mặt trên Sina Weibo, khiến netizen Trung bức xúc tới mức "phát điên", theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông) đưa tin ngày 5.7.
Anh Zhou và con gái thường xuyên ăn xin gần bến tàu điện ngầm trên đường phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.
Chị Liu, bán trái cây gần chỗ hai cha con này hay xin ăn, bức xúc chia sẻ: "Tàn nhẫn vô cùng luôn. Tôi không thể hiểu nổi làm sao một người cha có thể để con gái không mặc quần áo đi xin ăn như vậy được".
Mà cái đỉnh điểm là dân mạng càng "nóng mắt" hơn khi biết ông bố này chả thấy tội lỗi gì cả khi bắt con cởi truồng xin tiền, còn quát "nó là con của tôi" nữa chứ! Red flag cực mạnh đây rồi!
Khi phóng viên báo đài Trung Quốc tiếp cận, ông ta khai: "Cha con tôi quê ở tỉnh Giang Tô, không có nhà cửa nhưng có mảnh đất nhỏ cho thuê làm nông trại với giá 1.000 nhân dân tệ (163 USD)/năm".
"Số tiền này không đủ cho cha con tôi sống, nên cha con tôi lên thành phố Nam Kinh xin ăn kiếm tiền", ông bố này nói.
Nhưng mà plot twist là khi được hỏi có định tìm việc làm để kiếm tiền nuôi con không, ông ta lại tỏ thái độ "không muốn làm việc" luôn. Bruh moment thật sự!
May mà một số người dân Nam Kinh đã báo cảnh sát để giúp bé gái. Sau đó, công an đã hỗ trợ hai cha con về quê nhà vào ngày 4.7.
Nguồn: soha.vn