Cha bán con gái 15 tuổi cho bạn nhậu với giá 70 triệu, sự thật phía sau gây sốc

HanSusu994

New member
890435d5f0272f105c06.jpg


15 tuổi đáng lẽ là tuổi đẹp nhất để tận hưởng thanh xuân, nhưng A Hoa lại phải lo toan việc nhà với người chồng... bằng tuổi bố ruột mình. Nghe mà tức á!

A Hoa là con cả trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Hà Bắc, Trung Quốc. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ em phải lên thành phố làm ăn, còn em ở nhà với bố.

Ai cũng nghĩ người bố sẽ lo cho con gái đang tuổi đi học, nhưng thực tế thì mọi việc trong nhà từ to đến nhỏ đều để A Hoa gánh hết. Còn bố thì chỉ biết ra ngoài nhậu nhẹt với lũ bạn, cờ bạc rượu chè lung tung. Tiền mẹ em cực khổ gửi về mỗi tháng cứ thế bay biến không còn đồng nào

Nợ chồng chất, túng quá không còn xu nào, trong nhà chỉ còn mỗi... cô con gái 15 tuổi.

c7ddb6211320891e39d3.jpg


Vì quá túng thiếu, bố A Hoa đã làm một việc không thể chấp nhận được: bán luôn con gái cho ông bạn cùng làng. Còn mẹ em ở thành phố thì chẳng hề biết gì cả

Chồng của A Hoa chính là bạn nhậu của bố em - một ông chú hơn 40 tuổi nhưng vẫn ế vợ vì quá nghèo.

Ở nông thôn Trung Quốc hiện nay, một người đàn ông muốn lấy vợ phải tốn tối thiểu 1 tỷ đồng, chưa kể đủ thứ sính lễ khác.

Vậy nên khi bố A Hoa đề nghị "gả" con gái với giá bèo như cho 70 triệu đồng, ông bạn không do dự mà gật đầu luôn.

Sau khi deal xong, bố A Hoa đem con gái đến "giao hàng". Không có đám cưới, không sính lễ, không được mặc áo cô dâu, cô bé 15 tuổi cứ thế trở thành vợ người ta như một món hàng

20729b34186ea02a092f.jpg


Câu chuyện khiến cả làng xôn xao. Chỉ có mẹ A Hoa - người duy nhất bị giữ trong bóng tối - phải đợi một thời gian sau khi mọi chuyện đã đi quá xa, mới biết tin và vội vã về quê tìm con.

Nhìn cô con gái còn chưa hết tuổi ăn tuổi lớn giờ đã phải lao tâm khổ tứ với người chồng hơn gần 30 tuổi, mẹ cô bé không kìm được nước mắt, đòi chuộc A Hoa về bằng mọi giá.

dcef220369c29c1943f8.jpg


Thế nhưng plot twist ở đây là A Hoa lại từ chối!

Em nói rằng dù cuộc sống có bấp bênh vì chồng lớn hơn quá nhiều, nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt. Cuộc sống có vất vả, phải lo toan nhiều thứ, nhưng mọi chuyện đều có chồng san sẻ cùng. Không giống như khi ở với bố - mọi việc đều là em một mình gồng gánh.

Vì thế em không đồng ý cùng mẹ rời bỏ tổ ấm mới của mình để quay lại những ngày tháng kinh hoàng bên người bố chỉ biết nhậu nhẹt cờ bạc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top