Ngày 31/7 vừa rồi, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8 siêu cảm động nha mọi người ơi! Đây là ca ghép giữa hai cha con ruột thịt, trong đó người cha 60 tuổi đã tự nguyện hiến một quả thận để cứu con trai đang mắc suy thận mạn giai đoạn cuối.
Câu chuyện bắt đầu từ anh chàng con trai út 32 tuổi, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn III kèm tăng huyết áp từ tháng 2/2025. Bệnh tiến triển nhanh vãi, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng luôn, buộc anh phải lọc máu chu kỳ ba lần mỗi tuần để duy trì sự sống. Chưa kể anh còn phải đối mặt với tình trạng thiếu máu, viêm dạ dày và sức khỏe ngày càng sa sút. Tưởng tượng phải lọc máu liên tục như vậy thì cuộc sống khó khăn biết bao
Trước nguy cơ con phải phụ thuộc vào lọc máu lâu dài, người cha sống tại phường Yên Tử đã chủ động đăng ký hiến thận luôn không suy nghĩ! Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe và các chỉ số miễn dịch kỹ lưỡng, ekip xác định cặp ghép đủ điều kiện để phẫu thuật rồi nè.
Ca ghép này do các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo đánh giá của các chuyên gia thì đây là một trường hợp khá khó vì tình trạng bệnh của người nhận đã ở giai đoạn cuối rồi.
Sau hơn 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, hai kíp mổ đồng thời hoàn thành việc lấy thận từ người hiến và ghép cho người nhận. Và tin vui là quả thận ghép hoạt động ngay sau khi tái tưới máu luôn á! Người bệnh có nước tiểu sớm, dấu hiệu cho thấy chức năng thận bước đầu hồi phục tốt. Thật sự quá tuyệt vời
Hiện tại sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khu điều trị sau ghép.
Fun fact nè: Đây là ca ghép thận thứ 8 được Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện chỉ sau hơn một năm kể từ ca ghép đầu tiên thôi đó! Kết quả này cho thấy bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận - một trong những kỹ thuật khó của chuyên ngành Ngoại tiết niệu.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu từ anh chàng con trai út 32 tuổi, được phát hiện suy thận mạn giai đoạn III kèm tăng huyết áp từ tháng 2/2025. Bệnh tiến triển nhanh vãi, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng luôn, buộc anh phải lọc máu chu kỳ ba lần mỗi tuần để duy trì sự sống. Chưa kể anh còn phải đối mặt với tình trạng thiếu máu, viêm dạ dày và sức khỏe ngày càng sa sút. Tưởng tượng phải lọc máu liên tục như vậy thì cuộc sống khó khăn biết bao
Trước nguy cơ con phải phụ thuộc vào lọc máu lâu dài, người cha sống tại phường Yên Tử đã chủ động đăng ký hiến thận luôn không suy nghĩ! Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe và các chỉ số miễn dịch kỹ lưỡng, ekip xác định cặp ghép đủ điều kiện để phẫu thuật rồi nè.
Ca ghép này do các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo đánh giá của các chuyên gia thì đây là một trường hợp khá khó vì tình trạng bệnh của người nhận đã ở giai đoạn cuối rồi.
Sau hơn 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, hai kíp mổ đồng thời hoàn thành việc lấy thận từ người hiến và ghép cho người nhận. Và tin vui là quả thận ghép hoạt động ngay sau khi tái tưới máu luôn á! Người bệnh có nước tiểu sớm, dấu hiệu cho thấy chức năng thận bước đầu hồi phục tốt. Thật sự quá tuyệt vời
Hiện tại sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khu điều trị sau ghép.
Fun fact nè: Đây là ca ghép thận thứ 8 được Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thực hiện chỉ sau hơn một năm kể từ ca ghép đầu tiên thôi đó! Kết quả này cho thấy bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận - một trong những kỹ thuật khó của chuyên ngành Ngoại tiết niệu.
Nguồn: soha.vn