BinTeen8422
New member
Chuyện gì đây trời? Một video ngắn ngủn tại concert Coldplay vừa khiến cả sự nghiệp của CEO công ty tỷ đô và giám đốc nhân sự đứng trước nguy cơ "bay màu" luôn đó các bạn ơi!
Câu chuyện drama bắt đầu như này: Giữa concert Coldplay với 55.000 người tại sân vận động Gillette gần Boston (Mỹ) hôm thứ Tư (16/7), camera đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc CEO Andy Byron của công ty Astronomer và giám đốc nhân sự Kristin Cabot đang... thân mật với nhau Lúc đó Chris Martin đang chọn khán giả ngẫu nhiên để hát cùng, thế rồi anh ấy thả một câu cực "gắt": "Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất nhút nhát". Và từ đó, một cơn bão mạng xã hội nổ ra!
Cư dân mạng như thám tử Conan, chỉ trong chớp mắt đã "soi" ra danh tính của cả hai. Plot twist là Byron đang có vợ còn Cabot thì mới ly hôn năm 2022. Luật sư William Cafaro (đồng luật sư tại Buzin Law, New York) không giấu được sự shock: "Thật kinh khủng vì cô ấy là giám đốc nhân sự! Cô ấy dính líu đến mối quan hệ ngoài luồng với CEO. Về cơ bản, còn sai lầm nhân sự nào tệ hơn thế này nữa?".
Nghiêm trọng ở chỗ nào? Cabot là người đứng đầu bộ phận HR đấy nhé! Người chịu trách nhiệm về các quyết định nhân sự công ty lại "yêu" sếp lớn thì làm sao đảm bảo tính công bằng được?
Luật sư Helen Rella (chuyên về tranh tụng lao động tại Wilk Auslander) đưa ra dự đoán cực gắt: "Tôi cho rằng cô ấy gần như chắc chắn sẽ bị cách chức, bởi vì làm sao bạn có thể để một người trong bộ phận nhân sự ngoại tình với CEO lại đưa ra quyết định kỷ luật đối với các nhân viên khác? Điều đó thật nực cười".
Còn về phần CEO Byron thì sao? Tương lai của anh ấy sẽ do 5 thành viên còn lại trong hội đồng quản trị quyết định. Có thể họ sẽ cân nhắc sa thải nếu anh vi phạm nội quy công ty về mối quan hệ tại nơi làm việc.
Luật sư Rella còn chia sẻ thêm: "Như tôi vẫn nói với khách hàng của mình, bạn bè hôm nay có thể là kẻ thù của ngày mai. Bạn không bao giờ biết khi nào một vấn đề việc làm có thể phát sinh, khiến ai đó có thể bị sa thải hoặc bị kỷ luật. Và khi có trường hợp một người ở vị trí giám sát có quan hệ tình cảm với người dưới quyền, có khả năng sẽ có khiếu nại rằng họ đang bị nhắm mục tiêu. Không phải điều đó là đúng, nhưng đó là một hướng công bố tiềm năng cho công ty".
Thêm một detail nữa: chưa rõ chuyến đi xem Coldplay này có phải do công ty tổ chức không nha. Nếu đúng thì còn thêm rắc rối pháp lý theo luật bang Massachusetts nữa đó!
Đến giờ cả hai vẫn im lặng như tờ, chưa ai lên tiếng về drama này cả. Nhưng có lẽ sự im lặng này không thể kéo dài lâu được đâu!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện drama bắt đầu như này: Giữa concert Coldplay với 55.000 người tại sân vận động Gillette gần Boston (Mỹ) hôm thứ Tư (16/7), camera đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc CEO Andy Byron của công ty Astronomer và giám đốc nhân sự Kristin Cabot đang... thân mật với nhau Lúc đó Chris Martin đang chọn khán giả ngẫu nhiên để hát cùng, thế rồi anh ấy thả một câu cực "gắt": "Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất nhút nhát". Và từ đó, một cơn bão mạng xã hội nổ ra!
Cư dân mạng như thám tử Conan, chỉ trong chớp mắt đã "soi" ra danh tính của cả hai. Plot twist là Byron đang có vợ còn Cabot thì mới ly hôn năm 2022. Luật sư William Cafaro (đồng luật sư tại Buzin Law, New York) không giấu được sự shock: "Thật kinh khủng vì cô ấy là giám đốc nhân sự! Cô ấy dính líu đến mối quan hệ ngoài luồng với CEO. Về cơ bản, còn sai lầm nhân sự nào tệ hơn thế này nữa?".
Nghiêm trọng ở chỗ nào? Cabot là người đứng đầu bộ phận HR đấy nhé! Người chịu trách nhiệm về các quyết định nhân sự công ty lại "yêu" sếp lớn thì làm sao đảm bảo tính công bằng được?
Luật sư Helen Rella (chuyên về tranh tụng lao động tại Wilk Auslander) đưa ra dự đoán cực gắt: "Tôi cho rằng cô ấy gần như chắc chắn sẽ bị cách chức, bởi vì làm sao bạn có thể để một người trong bộ phận nhân sự ngoại tình với CEO lại đưa ra quyết định kỷ luật đối với các nhân viên khác? Điều đó thật nực cười".
Còn về phần CEO Byron thì sao? Tương lai của anh ấy sẽ do 5 thành viên còn lại trong hội đồng quản trị quyết định. Có thể họ sẽ cân nhắc sa thải nếu anh vi phạm nội quy công ty về mối quan hệ tại nơi làm việc.
Luật sư Rella còn chia sẻ thêm: "Như tôi vẫn nói với khách hàng của mình, bạn bè hôm nay có thể là kẻ thù của ngày mai. Bạn không bao giờ biết khi nào một vấn đề việc làm có thể phát sinh, khiến ai đó có thể bị sa thải hoặc bị kỷ luật. Và khi có trường hợp một người ở vị trí giám sát có quan hệ tình cảm với người dưới quyền, có khả năng sẽ có khiếu nại rằng họ đang bị nhắm mục tiêu. Không phải điều đó là đúng, nhưng đó là một hướng công bố tiềm năng cho công ty".
Thêm một detail nữa: chưa rõ chuyến đi xem Coldplay này có phải do công ty tổ chức không nha. Nếu đúng thì còn thêm rắc rối pháp lý theo luật bang Massachusetts nữa đó!
Đến giờ cả hai vẫn im lặng như tờ, chưa ai lên tiếng về drama này cả. Nhưng có lẽ sự im lặng này không thể kéo dài lâu được đâu!
Nguồn: soha.vn