Travis Kalanick, CEO của công ty chia sẻ phương tiện khổng lồ Uber, đã chính thức từ chức sau một "cuộc nổi dậy của cổ đông" do một số nhà đầu tư hàng đầu dẫn đầu, theo tờ New York Times đưa tin. Drama thật sự!
Phát ngôn viên của Uber cũng đã xác nhận với TechCrunch: ông Kalanick đã chính thức từ chức rồi nha.
Theo nguồn tin, năm nhà đầu tư lớn nhất của Uber (trong đó có Benchmark) đã viết một lá thư mang tên "Moving Forward Uber" (tạm dịch: Hãy tiến lên phía trước Uber), yêu cầu CEO "bước qua một bên" ngay lập tức. Sau nhiều giờ thảo luận căng thẳng, ông Kalanick cuối cùng đã đồng ý từ chức.
"Tôi yêu Uber hơn bất cứ điều gì trên thế giới và tại thời điểm khó khăn trong cuộc sống cá nhân của mình, tôi đã chấp nhận yêu cầu từ chức của các nhà đầu tư để Uber có thể quay lại với việc xây dựng thay vì bị phân tâm với một cuộc chiến", Kalanick chia sẻ trong tuyên bố gửi tới tờ Times. Nghe mà thương!
Tuy nhiên, Kalanick sẽ vẫn nắm giữ vị trí trong Ban giám đốc của Uber, theo tuyên bố từ Hội đồng quản trị gửi tới TechCrunch.
"Travis đã luôn đặt Uber lên hàng đầu. Đây là một quyết định táo bạo và thể hiện sự cống hiến và tình yêu của ông cho Uber. Bằng cách ra đi, ông ấy đã dành thời gian để chữa lành vết thương từ bi kịch cá nhân và nhường chỗ công ty để nắm lấy trọn vẹn một chương mới trong lịch sử của Uber. Chúng tôi mong muốn cùng ông tiếp tục phục vụ trong Hội đồng quản trị".
Mới tuần trước thôi, Kalanick vừa tuyên bố tạm nghỉ việc sau khi báo cáo về văn hóa làm việc toxic của công ty được cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric công bố.
Kalanick đưa ra lý do về bi kịch gia đình gần đây và các vấn đề nội bộ công ty trong bức thư gửi nhân viên. "Tôi cần nghỉ một thời gian để thương tiếc mẹ tôi, bà vừa được chôn hôm thứ Sáu, để tự xem xét lại, để chỉnh đốn bản thân, và để tập trung vào việc xây dựng ra một đội ngũ lãnh đạo tầm cỡ thế giới".
Động thái hôm nay cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối gần đây và mối đe dọa của những scandal đó tới mảng kinh doanh cốt lõi của Uber đang đè nặng lên tâm trí các nhà đầu tư ra sao.
Có lẽ điều gây tổn hại nhiều nhất là những báo cáo về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử tại công ty, dẫn đến cuộc điều tra toàn diện và cuối cùng khiến 20 nhân viên bị sa thải. Ối giời ơi!
Nguồn: soha.vn