CEO startup tỷ đô từ chức vì bị bắt quả tang hôn sếp HR tại concert Coldplay

LinhXinh555

New member
Hội đồng quản trị của Astronomer đã chấp nhận đơn từ chức và cho biết sẽ tìm kiếm CEO tiếp theo, CNN đưa tin.

90094ce87a78ca5f66d9.png


Chuyện là vào ngày 16/7/2025 tại concert Coldplay ở Boston, trong phân đoạn "Kiss Cam" (màn hình hôn nổi tiếng), máy quay đã bắt trọn cảnh CEO Astronomer Andy Byron ôm chầm lấy giám đốc nhân sự Kristin Cabot – người mới vào công ty cuối 2024 thôi nha

Video này nhanh chóng viral khắp TikTok/X, thu về hàng triệu view cùng bình luận ầm ầm về chủ đề "ngoại tình" và "quan hệ ngoài luồng bất chính trong công ty". Drama cực mạnh luôn!

Ngay sau khi bê bối nổ ra, ông Andy Byron đã xin từ chức. Hội đồng quản trị của Astronomer cũng đã chấp nhận đơn từ chức và cho biết sẽ tìm kiếm CEO tiếp theo, CNN đưa tin.

"Như đã tuyên bố trước đó, Astronomer cam kết với các giá trị và văn hóa đã theo chúng tôi kể từ khi thành lập. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được kỳ vọng sẽ làm gương cả trong hành vi lẫn trách nhiệm và gần đây, tiêu chuẩn đó đã không được đáp ứng", công ty cho biết. Translation: Sếp làm mất mặt công ty rồi đó

4f6fe48ba3e953600381.png


Vốn được biết đến là công ty vừa gọi vốn được Series C tận 93 triệu USD vào tháng 5/2025, Astronomer giờ phải đối mặt với cú shock truyền thông không ai ngờ tới. Sự việc này chứng minh rằng dù hoạt động trong ngành tech cao cấp, bất cứ hành động cá nhân nào của lãnh đạo cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và giá trị công ty. Theo E! News, hội đồng quản trị đánh giá ông Byron đã "không đáp ứng được tiêu chuẩn ứng xử". Nói thẳng là không xứng làm CEO nữa ‍♀️

Trang Vanity Fair nhận định đây là "vụ lùm xùm khá nhẹ nếu so sánh với nhiều bê bối của các hãng công nghệ lớn như Uber, Google" — nhưng điểm khác biệt là khoảnh khắc ôm ấp bị camera phát trực tiếp đã ngay lập tức khiến vấn đề "viral" chỉ trong vài giờ. Thời đại công nghệ mà, chỉ cần 1 giây là sự nghiệp bay màu luôn! ⚡

Bình luận của nhân viên Astronomer trên Reddit cũng tiết lộ nhiều thông tin gây chú ý. Một số cựu nhân viên bắt đầu lên tiếng bóc phốt, tố rằng Byron từng là một lãnh đạo "độc đoán, kìm nén áp lực lớn lên đội ngũ". Họ kể lại rằng Byron thường xuyên quát tháo trước mặt nhân viên, sử dụng ngôn từ xúc phạm, và từng đe dọa sẽ "đuổi cả bộ phận" nếu không đạt KPI. Red flag tràn trề luôn

Nhiều người chia sẻ với báo chí rằng họ không bất ngờ khi thấy Byron vướng vào bê bối tình cảm tại sự kiện Coldplay. Họ nói việc Byron mất uy tín công khai là "cái giá xứng đáng" cho cách ông từng đối xử với nhân viên của mình. Dẫu vậy, không thể phủ nhận ông có rất nhiều kinh nghiệm, giàu thành tích và sở hữu mức thu nhập cao. Nhưng mà có giỏi đến mấy thì cũng phải biết giữ gìn hình ảnh chứ nhỉ

Trong thời đại mà hình ảnh lãnh đạo không còn dừng lại sau cánh cửa văn phòng, mọi hành vi ngoài công việc đều có khả năng tác động lên cả một doanh nghiệp. Với trường hợp của Andy Byron, người đứng đầu một công ty trị giá khoảng 1 tỷ USD, có lẽ ông không ngờ rằng khoảnh khắc cá nhân bị ghi lại trong sự kiện hôm đó có thể đẩy công ty của mình vào một nguồn cơn khủng hoảng văn hóa nội bộ phức tạp đến vậy. Một lần lên camera đã đủ đánh sập cả empire rồi đó

Điều khiến dư luận và giới chuyên môn phản ứng mạnh mẽ là vị trí quyền lực của cả hai trong công ty, trong đó một người có quyền bổ nhiệm, đánh giá và sa thải, còn người kia nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống HR, đảm bảo văn hóa công sở được duy trì lành mạnh. Khi mối quan hệ cá nhân giữa họ bị công khai, dù là đồng thuận, hệ quả là niềm tin nội bộ sẽ bị sụp đổ. Kiểu CEO hẹn hò HR thì ai còn dám tin vào sự công bằng trong công ty nữa đúng không?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top