Không phải CEO nào cũng thể hiện lòng biết ơn khách hàng một cách chân thành đến vậy đâu nha! Anh Quảng đã tâm sự ruột gan, chia sẻ thật lòng luôn...
Gần cuối buổi nói chuyện, khi được hỏi về số lượng khách hàng, ông Quảng bắt đầu: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng ông đã nghẹn lại và bật khóc luôn rồi
Phải mất vài phút sau, ông mới lấy lại bình tĩnh để bày tỏ: "Tôi xin lỗi không kìm chế được, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi."
Nguồn: tinhte.vn
Gần cuối buổi nói chuyện, khi được hỏi về số lượng khách hàng, ông Quảng bắt đầu: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới..." nhưng chưa kịp nói hết câu thì giọng ông đã nghẹn lại và bật khóc luôn rồi
Phải mất vài phút sau, ông mới lấy lại bình tĩnh để bày tỏ: "Tôi xin lỗi không kìm chế được, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi."
Nguồn: tinhte.vn