CEO quán lẩu nổi tiếng bị ném đá tơi bời vì phát ngôn "người nghèo đừng ăn lẩu"

MochiSky8787

New member
Dù đã lên tiếng giải thích là bị cắt ghép sai ý, nhưng vị CEO này vẫn không thể nào xoa dịu cơn giận của netizen.

3a3877eb5e5953d29d9d.png


Drama bắt đầu nổ ra từ hội thảo về xu hướng phát triển ngành lẩu hôm 25/2, khi chuỗi nhà hàng lẩu Banu Maodu liên tục bị khách phàn nàn giá đắt quá trời. CEO Du Zhongbong thì thẳng thắn thừa nhận giá bán của mình ngày càng "căng", nhiều đối tượng khách hàng khó tiếp cận. Thế rồi ông khuyên luôn: "Người trẻ có thu nhập thấp, cụ thể là dưới 5.000 tệ/tháng, nên hạn chế hoặc không ăn lẩu Banu để tiết kiệm tiền đầu tư bản thân".

Phát ngôn "lẩu không dành cho người nghèo" này ngay lập tức gây bão mạng xã hội Dù CEO có giải thích là bị cắt ghép sai ngữ cảnh, nhưng netizen vẫn không mua đơn.

Trước làn sóng chỉ trích và tẩy chay gay gắt, đến ngày 3/3, Du Zhongbong buộc phải đăng video xin lỗi, thừa nhận cách nói của mình có vấn đề. Ông giải thích do thói quen hay dạy bảo các con nên vô tình áp dụng tone nói này với người khác. Vị CEO cam kết sẽ chỉnh lại cách giao tiếp và hy vọng giới trẻ luôn giữ được tinh thần chăm chỉ, tiết kiệm.

Trong khi một bộ phận netizen chấp nhận lời xin lỗi và đánh giá cao sự phản tỉnh, vẫn còn nhiều người đề nghị ông nên học cách tiếp cận khách hàng trẻ cho đúng cách. Họ gợi ý Banu nên ra mắt combo sinh viên để cải thiện hình ảnh thương hiệu.

a793c7c2f2bf45a32ef2.png


Theo tờ Red Start News, cụm từ "lương tháng 5.000 tệ" mà Du Zhongbong dùng đã gắn liền với hình ảnh tầng lớp thấp, mang tính chất miệt thị và xúc phạm rõ ràng. Trong bài viết "Từ khi nào lẩu trở thành món ăn xa xỉ?", tờ Southern Wind Window nhận định phát ngôn của CEO tuy chỉ là nhất thời, thiếu suy nghĩ nhưng lại chạm đến lòng tự ái của người lao động nặng nề.

Theo số liệu thống kê Trung Quốc 2024, thu nhập trung bình năm 2023 của nhân viên khu vực tư nhân tại hơn 1/2 tỉnh thành chỉ dưới 5.000 tệ. Tại các thành phố lớn nổi tiếng về lẩu như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, con số này cũng chỉ xấp xỉ 5.000 nhân dân tệ mà thôi. Chưa kể với sinh viên mới ra trường đang phải vật lộn với thị trường lao động khắc nghiệt thì mức lương này còn là điều xa vời lắm

Phát ngôn của Du Zhongbong không chỉ thiếu tế nhị mà còn mâu thuẫn hoàn toàn với nguồn gốc của món ăn này. Lẩu cay Trùng Khánh vốn là món ăn bình dân, xuất phát từ bến cảng Gia Lăng, nơi những người bốc vác, công nhân thường tụ tập ăn lẩu để no bụng. Nguyên liệu đơn giản như sách bò, ruột vịt, cổ họng lợn - những thứ tầng lớp thượng lưu vứt bỏ - được đầu bếp biến tấu cùng gia vị thành món ăn ấm nóng, thơm phức đỉnh của chóp.

"Lẩu sinh ra từ những bến tàu tấp nập Trùng Khánh, nơi những người lao động vây quanh nồi nước đỏ rực để sưởi ấm. Nó không chỉ là món ăn, mà còn là sự an ủi cho những ngày tháng vất vả", tờ Oriental Today nhận xét.

Dần dần theo thời gian, lẩu được nhiều thương hiệu lớn nâng cấp với nguyên liệu cao cấp, dịch vụ sang chảnh và giá bán trên trời. Chuỗi lẩu Banu của Du Zhongbong là một trong số đó với mức giá 132 nhân dân tệ/người (hơn 450 nghìn đồng).

cb42aca593f317d42a69.png


f2ed7e2cb40b750e8aa0.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top