TitNgoan385
New member
Từ "người hùng AI" giờ đây Sam Altman đang đối mặt với làn sóng drama chưa từng có, và thực sự không vui tí nào
Nhiều ông trùm công nghệ có chung một công thức: IQ khủng + tư tưởng lý tưởng + lời hứa "cứu rỗi thế giới" = nhà đầu tư rải tiền tỷ không tiếc tay Ai cũng tin rằng mấy CEO này sẽ sớm lên bìa tạp chí, được tung hô như idol.
Nhưng rồi, plot twist luôn đến! Hào quang trước đây bay màu, thay vào đó là scandal dài tập. Mark Zuckerberg từ "thiên tài đại học" giờ bị gắn mác "ông chủ copy-paste". Elon Musk từ "Tony Stark đời thực" thành... nhân vật gây tranh cãi khét tiếng. Còn Elizabeth Holmes và Sam Bankman-Fried? Cả hai đang ngồi tù thật sự luôn á!
Và giờ đây, có vẻ như Sam Altman - CEO của OpenAI - cũng đang bước vào "arc phản diện" của chính mình rồi.
Sau khi ChatGPT làm "nổ tung" Internet cuối 2022, Altman từ một cái tên mờ nhạt đã trở thành siêu sao công nghệ. Anh được Tạp chí Times trao danh hiệu CEO của năm 2023, còn Microsoft thì đổ thẳng 10 tỷ USD vào công ty. Vụ bị "đảo chính" hồi năm ngoái? Chỉ là màn drama giúp Sam củng cố quyền lực thêm thôi.
"Đây là thế giới của Sam, còn tất cả chúng ta chỉ đang sống trong đó thôi", một dev nổi tiếng từng nói với BI năm ngoái. Nghe oai ghê chưa!
Trong suốt thời gian đó, Sam Altman hứa hẹn làm việc tốt lắm á. "Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một thế giới đẹp hơn rất nhiều", Altman nói với BI năm ngoái về tiềm năng của AI. "Và tôi thích cảm giác được đóng góp như vậy".
"Sam Altman là hero của tôi", cựu CEO Google Eric Schmidt đã tweet vào tháng 11. "Tôi và hàng tỷ người sẽ được hưởng lợi từ công việc tương lai của anh ấy. Cảm ơn @sama vì tất cả những gì bạn đã làm".
Nhưng mấy tháng gần đây, bắt đầu có tiếng xì xào rằng Altman có thể không "hoàn hảo" như mọi người tưởng đâu Một số chuyên gia còn "nhíu mày" trước mạng lưới đầu tư hơi... viễn tưởng của anh.
Trước đó, WSJ đưa tin CEO Sam Altman đang muốn gọi vốn tới 7 nghìn tỷ USD (đọc số không cho hết á) để tạo nên một dự án AI có thể thay đổi toàn bộ ngành bán dẫn và nền kinh tế toàn cầu. Theo các chuyên gia, đây là thách thức siêu khủng, vượt xa mọi tiêu chuẩn gọi vốn startup thông thường. Nếu thành công, cung sẽ vượt cầu; các công ty sẽ phải vận hành nhà máy dưới công suất. Đây chẳng khác nào hồi chuông báo tử, mặc dù giá chip sẽ giảm (nhưng ai còn sống để hưởng chứ ).
Gần đây nhất, Superalignment - team có nhiệm vụ giảm thiểu rủi ro AI được OpenAI thành lập vào tháng 7/2023 - vừa bị tuyên bố giải tán. Hai ông lớn là Ilya Sutskever và Jan Leike cũng đã nộp đơn từ chức luôn.
Không rõ làn sóng nghỉ việc tại OpenAI có liên quan đến chuyện tạo AI siêu thông minh hay không. Nhưng những nghiên cứu mới nhất làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, rủi ro an ninh mạng và khả năng con người bị AI... điều khiển á!
Trước đó, CEO Sam Altman cũng từng xung đột với ban quản trị về vấn đề này. Theo BI, ông Sutskever lo lắng rằng Altman đang thúc OpenAI phát triển quá nhanh, vì vậy muốn làm mọi thứ thận trọng hơn. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với Sam Altman, vị lãnh đạo này dần bị đẩy ra khỏi các quyết định liên quan đến GPT-5 và kế hoạch mở rộng sản phẩm.
Căng thẳng được cho là lên đỉnh vào tháng 10 khi Altman thăng chức cho một nhà nghiên cứu lên ngang cấp Sutskever. Nhà khoa học trưởng của OpenAI coi đó là động thái "hạ bệ" nên đã trao đổi với hội đồng quản trị rằng ông có thể nghỉ việc - khiến công ty phải chọn giữa Sutskever hoặc Altman thôi.
Theo WSJ, tình hình tại OpenAI càng rối ren khi đội của Ilya Sutskever tập trung vào việc đảm bảo AI không gây hại cho con người, trong khi Sam Altman lại "quẩy tưng bừng" đưa công nghệ mới ra thị trường. Quyết định rời đi của Ilya Sutskever và Jan Leike cũng như giải tán nhóm Superalignment diễn ra chỉ vài ngày sau khi OpenAI công bố GPT-4o với khả năng được đánh giá gần ngang con người.
Không dừng ở việc bất chấp làm AI, OpenAI mới đây còn bị tố tùy ý thu hồi cổ phần từ cựu nhân viên, ép họ ký thỏa thuận "lạ lùng" nếu không muốn mất hàng triệu USD. Danh tiếng Sam Altman bị ảnh hưởng nặng nề luôn!
Cụ thể, nhân viên OpenAI nếu muốn ra đi phải ký những thỏa thuận "nghiêm ngặt đến mức bất thường". Từ chối à? Họ sẽ bị tước quyền sở hữu cổ phần đã được chia trong công ty.
"Thỏa thuận chấm dứt yêu cầu bạn ký trong 7 ngày", một đại diện công ty đã trả lời email một nhân viên như vậy. "Bạn phải hiểu rằng nếu không ký, điều đó sẽ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của bạn. Chúng tôi chỉ làm theo đúng quy định thôi".
Hầu hết nhân viên cũ đều chịu áp lực cực lớn. Số khác kiên trì "chiến" sẽ tiếp tục đối mặt với "công cụ trả thù hợp pháp" mà OpenAI đưa ra: ngăn cản họ bán cổ phần.
"Trong tương lai, bạn sẽ không còn đủ điều kiện tham gia vào các sự kiện mua bán hoặc thanh khoản khác. Một là ký, hai là từ bỏ cơ hội bán cổ phần", một tài liệu viết. Chọn đi bạn ơi!
Được biết OpenAI từ lâu đã tự nhận mình là công ty đạt tiêu chuẩn cao. Lãnh đạo nói rất nhiều về trách nhiệm với sự minh bạch và dân chủ. "Nỗi sợ lớn nhất của tôi là công ty sẽ gây hại cho thế giới", Sam Altman từng nói. (Giờ nghe hơi... ironic nhỉ? )
"Chúng tôi chưa và sẽ không bao giờ lấy đi vốn chủ sở hữu, ngay cả khi mọi người không ký thỏa thuận. Chúng tôi đang sửa đổi điều khoản và sẽ thông báo đến các nhân viên cũ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Sự cố đó không phản ánh giá trị của chúng tôi", đại diện OpenAI lên tiếng.
Nguồn: soha.vn
Nhiều ông trùm công nghệ có chung một công thức: IQ khủng + tư tưởng lý tưởng + lời hứa "cứu rỗi thế giới" = nhà đầu tư rải tiền tỷ không tiếc tay Ai cũng tin rằng mấy CEO này sẽ sớm lên bìa tạp chí, được tung hô như idol.
Nhưng rồi, plot twist luôn đến! Hào quang trước đây bay màu, thay vào đó là scandal dài tập. Mark Zuckerberg từ "thiên tài đại học" giờ bị gắn mác "ông chủ copy-paste". Elon Musk từ "Tony Stark đời thực" thành... nhân vật gây tranh cãi khét tiếng. Còn Elizabeth Holmes và Sam Bankman-Fried? Cả hai đang ngồi tù thật sự luôn á!
Và giờ đây, có vẻ như Sam Altman - CEO của OpenAI - cũng đang bước vào "arc phản diện" của chính mình rồi.
Sau khi ChatGPT làm "nổ tung" Internet cuối 2022, Altman từ một cái tên mờ nhạt đã trở thành siêu sao công nghệ. Anh được Tạp chí Times trao danh hiệu CEO của năm 2023, còn Microsoft thì đổ thẳng 10 tỷ USD vào công ty. Vụ bị "đảo chính" hồi năm ngoái? Chỉ là màn drama giúp Sam củng cố quyền lực thêm thôi.
"Đây là thế giới của Sam, còn tất cả chúng ta chỉ đang sống trong đó thôi", một dev nổi tiếng từng nói với BI năm ngoái. Nghe oai ghê chưa!
Trong suốt thời gian đó, Sam Altman hứa hẹn làm việc tốt lắm á. "Tôi nghĩ chúng ta có thể tạo ra một thế giới đẹp hơn rất nhiều", Altman nói với BI năm ngoái về tiềm năng của AI. "Và tôi thích cảm giác được đóng góp như vậy".
"Sam Altman là hero của tôi", cựu CEO Google Eric Schmidt đã tweet vào tháng 11. "Tôi và hàng tỷ người sẽ được hưởng lợi từ công việc tương lai của anh ấy. Cảm ơn @sama vì tất cả những gì bạn đã làm".
Nhưng mấy tháng gần đây, bắt đầu có tiếng xì xào rằng Altman có thể không "hoàn hảo" như mọi người tưởng đâu Một số chuyên gia còn "nhíu mày" trước mạng lưới đầu tư hơi... viễn tưởng của anh.
Trước đó, WSJ đưa tin CEO Sam Altman đang muốn gọi vốn tới 7 nghìn tỷ USD (đọc số không cho hết á) để tạo nên một dự án AI có thể thay đổi toàn bộ ngành bán dẫn và nền kinh tế toàn cầu. Theo các chuyên gia, đây là thách thức siêu khủng, vượt xa mọi tiêu chuẩn gọi vốn startup thông thường. Nếu thành công, cung sẽ vượt cầu; các công ty sẽ phải vận hành nhà máy dưới công suất. Đây chẳng khác nào hồi chuông báo tử, mặc dù giá chip sẽ giảm (nhưng ai còn sống để hưởng chứ ).
Gần đây nhất, Superalignment - team có nhiệm vụ giảm thiểu rủi ro AI được OpenAI thành lập vào tháng 7/2023 - vừa bị tuyên bố giải tán. Hai ông lớn là Ilya Sutskever và Jan Leike cũng đã nộp đơn từ chức luôn.
Không rõ làn sóng nghỉ việc tại OpenAI có liên quan đến chuyện tạo AI siêu thông minh hay không. Nhưng những nghiên cứu mới nhất làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, rủi ro an ninh mạng và khả năng con người bị AI... điều khiển á!
Trước đó, CEO Sam Altman cũng từng xung đột với ban quản trị về vấn đề này. Theo BI, ông Sutskever lo lắng rằng Altman đang thúc OpenAI phát triển quá nhanh, vì vậy muốn làm mọi thứ thận trọng hơn. Tuy nhiên, vì mâu thuẫn với Sam Altman, vị lãnh đạo này dần bị đẩy ra khỏi các quyết định liên quan đến GPT-5 và kế hoạch mở rộng sản phẩm.
Căng thẳng được cho là lên đỉnh vào tháng 10 khi Altman thăng chức cho một nhà nghiên cứu lên ngang cấp Sutskever. Nhà khoa học trưởng của OpenAI coi đó là động thái "hạ bệ" nên đã trao đổi với hội đồng quản trị rằng ông có thể nghỉ việc - khiến công ty phải chọn giữa Sutskever hoặc Altman thôi.
Theo WSJ, tình hình tại OpenAI càng rối ren khi đội của Ilya Sutskever tập trung vào việc đảm bảo AI không gây hại cho con người, trong khi Sam Altman lại "quẩy tưng bừng" đưa công nghệ mới ra thị trường. Quyết định rời đi của Ilya Sutskever và Jan Leike cũng như giải tán nhóm Superalignment diễn ra chỉ vài ngày sau khi OpenAI công bố GPT-4o với khả năng được đánh giá gần ngang con người.
Không dừng ở việc bất chấp làm AI, OpenAI mới đây còn bị tố tùy ý thu hồi cổ phần từ cựu nhân viên, ép họ ký thỏa thuận "lạ lùng" nếu không muốn mất hàng triệu USD. Danh tiếng Sam Altman bị ảnh hưởng nặng nề luôn!
Cụ thể, nhân viên OpenAI nếu muốn ra đi phải ký những thỏa thuận "nghiêm ngặt đến mức bất thường". Từ chối à? Họ sẽ bị tước quyền sở hữu cổ phần đã được chia trong công ty.
"Thỏa thuận chấm dứt yêu cầu bạn ký trong 7 ngày", một đại diện công ty đã trả lời email một nhân viên như vậy. "Bạn phải hiểu rằng nếu không ký, điều đó sẽ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của bạn. Chúng tôi chỉ làm theo đúng quy định thôi".
Hầu hết nhân viên cũ đều chịu áp lực cực lớn. Số khác kiên trì "chiến" sẽ tiếp tục đối mặt với "công cụ trả thù hợp pháp" mà OpenAI đưa ra: ngăn cản họ bán cổ phần.
"Trong tương lai, bạn sẽ không còn đủ điều kiện tham gia vào các sự kiện mua bán hoặc thanh khoản khác. Một là ký, hai là từ bỏ cơ hội bán cổ phần", một tài liệu viết. Chọn đi bạn ơi!
Được biết OpenAI từ lâu đã tự nhận mình là công ty đạt tiêu chuẩn cao. Lãnh đạo nói rất nhiều về trách nhiệm với sự minh bạch và dân chủ. "Nỗi sợ lớn nhất của tôi là công ty sẽ gây hại cho thế giới", Sam Altman từng nói. (Giờ nghe hơi... ironic nhỉ? )
"Chúng tôi chưa và sẽ không bao giờ lấy đi vốn chủ sở hữu, ngay cả khi mọi người không ký thỏa thuận. Chúng tôi đang sửa đổi điều khoản và sẽ thông báo đến các nhân viên cũ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Sự cố đó không phản ánh giá trị của chúng tôi", đại diện OpenAI lên tiếng.
Nguồn: soha.vn