CEO Nvidia "xoay" như chong chóng, thuyết phục Trump gỡ lệnh cấm bán chip cho Trung Quốc

GauHN6851

New member
Tháng 4 vừa rồi, khi chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh cấm bán chip AI thiết kế riêng cho Trung Quốc của Nvidia, CEO Jensen Huang bỗng nhiên phải "nhảy vào cuộc"

Từ đó đến giờ, Jensen Huang như "biến hình" thành một nhà đàm phán chuyên nghiệp, không ngừng vận động để thuyết phục ông Trump đổi ý. Ông anh này đi theo Trump trong các chuyến công du nước ngoài, điều trần trước Quốc hội, và thậm chí còn phát động cả chiến dịch PR với giới phóng viên tại Washington nữa chứ ‍♂️

666d75ff5592b6c7fccc.jpg


Và cố gắng của ông đã bắt đầu ra kết quả rồi đây! Tuần trước, Huang đã được gặp Trump ngay tại Phòng Bầu dục để trình bày quan điểm về việc bán lại chip tùy chỉnh. Lập luận của ông khá thuyết phục: chip Mỹ phải là tiêu chuẩn toàn cầu, còn việc để lại thị trường khổng lồ Trung Quốc cho các đối thủ cạnh tranh địa phương thì quá lãng phí

Mấy ngày sau, Nvidia thông báo chính quyền đã "quay xe" 180 độ. Đây thực sự là một màn comeback ngoạn mục, đánh dấu sự nổi lên của Huang như một nhân vật chính trị quan trọng trong làng công nghệ.

Nó cũng cho thấy Nvidia đã lên đời thần tốc từ một nhà sản xuất chip ít tên tuổi ở Thung lũng Silicon thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới và trụ cột chính của cuộc cách mạng AI

Chỉ tuần trước thôi, Nvidia - công ty đang nắm hơn 90% thị phần chip cần thiết để xây dựng hệ thống AI - đã trở thành công ty đại chúng đầu tiên có giá trị thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD. Và giờ con số này còn tăng vọt hơn nữa nhờ việc comeback vào thị trường Trung Quốc

Brad Gerstner, founder của Altimeter Capital Management (một nhà đầu tư lớn của Nvidia), cho biết Huang "luôn nhấn mạnh vào cùng một đề xuất - dù đôi khi không được ưa chuộng, bởi vì ông tin tưởng sâu sắc rằng cách tốt nhất để Mỹ thống trị thế giới về AI là giành được sự ủng hộ của các developer Trung Quốc và không để Huawei monopoly thị trường."

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Trump đã mang về hàng nghìn tỷ USD đầu tư vào ngành sản xuất và công nghệ của Mỹ, tạo ra "hàng nghìn việc làm tốt và bảo vệ an ninh quốc gia cũng như an ninh kinh tế."

Ông cũng nhấn mạnh: "Mọi việc tổng thống làm đều nhằm bảo vệ nước Mỹ và người lao động Mỹ."

Trong khi lobby chính quyền Trump, Huang vẫn kiên định duy trì vị thế của Nvidia tại thị trường Trung Quốc. Khi căng thẳng thương chiến giữa hai nước leo thang, ông phải "bay qua bay lại" Thái Bình Dương liên tục để gặp các quan chức hai bên ✈️

643a181e8f715a801bd1.jpg


Cuối cùng thì những nỗ lực vận động hành lang của Huang cũng được đền đáp.

Tuy nhiên, tại một sự kiện ở Bắc Kinh hôm thứ Tư (15/7), ông lại khiêm tốn hạ thấp tầm ảnh hưởng của mình đối với quyết định của Trump.

"Tôi không nghĩ mình đã thay đổi được quyết định của ông ấy," Huang nói. "Công việc của tôi là giới thiệu với tổng thống những lĩnh vực mà tôi rất am hiểu, cụ thể là ngành công nghệ, AI và sự phát triển của AI trên toàn thế giới."

Thực ra ngay sau lễ nhậm chức của Trump, Huang đã lần đầu tiên tìm đến Nhà Trắng. Ông đã nói về chính sách AI và chip, nhưng sau đó Trump vẫn nói với phóng viên rằng ông chưa quyết định có cấm Nvidia bán thêm chip cho Trung Quốc hay không

Sang tháng 4, chính quyền Trump cảnh báo Nvidia rằng họ có kế hoạch cấm công ty này bán chip AI cuối cùng cho thị trường Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người giám sát các hạn chế xuất khẩu, đã mời Huang đến Mar-a-Lago để gặp tổng thống và thuyết phục lần cuối. Tại bữa tối dưới ánh nến với chi phí mỗi khách là 1 triệu USD (chơi trội thật ), Huang đã cố gắng thuyết phục Trump không hạn chế việc bán chip cho Trung Quốc.

Ông giải thích rằng hiệu suất của chip H20 của Nvidia thấp hơn nhiều so với những gì họ bán cho phần còn lại của thế giới. Việc mất thị trường Trung Quốc sẽ gây tổn hại cho các công ty Mỹ và tạo điều kiện cho các đối thủ Trung Quốc.

Hai tuần sau, chính phủ vẫn gửi thư cho Nvidia yêu cầu ngừng bán con chip này cho Trung Quốc

Sau đó, đến một hội nghị ở Washington hồi tháng 4, Huang tiếp tục thúc giục chính phủ nới lỏng các hạn chế.

"Trung Quốc không hề tụt hậu," ông nói. "Họ có đang đi trước chúng ta không? Trung Quốc đang bám sát chúng ta, và khoảng cách rất nhỏ."

Lúc này, Huawei công bố một hệ thống AI mới có tên CloudMatrix 384, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của Mỹ.

Ngay sau đó, Huang xuất hiện tại Nhà Trắng cùng Trump để thông báo rằng Nvidia sẽ đầu tư 500 tỷ USD vào ngành sản xuất tại Mỹ (số tiền khủng phết ).

Trong bài phát biểu mà sau này các sếp Nvidia gọi là không được lên kế hoạch trước, Huang mỉm cười và nói: "Thành thật mà nói, nếu không có sự lãnh đạo của Tổng thống, sự ủng hộ về chính sách của ông ấy, và quan trọng nhất là sự khích lệ mạnh mẽ của ông ấy, thì tốc độ phát triển của ngành sản xuất tại Mỹ sẽ không thể đạt được." Trump nghe xong cũng mỉm cười hả hê

Phải đến tuần trước, sau cuộc họp kéo dài gần một giờ, Trump cho biết chip của Nvidia có thể quay trở lại thị trường Trung Quốc sau khi nghe Huang chia sẻ "các quốc gia trên thế giới nên được khuyến khích phát triển dựa trên chip và phần mềm của Mỹ."

"Công nghệ của Mỹ nên trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, giống như đồng đô la Mỹ là tiêu chuẩn mà các quốc gia dựa vào để phát triển," Huang nói với Trump.

Hôm 15/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, việc phê duyệt này liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, và Trung Quốc gần đây đã đồng ý cung cấp nam châm đất hiếm cho các công ty Mỹ.

Ông cho biết chiến lược của Mỹ là bán chip tiên tiến thứ tư của Nvidia cho các công ty Trung Quốc để "họ sẽ nghiện công nghệ Mỹ" (chiến thuật tinh vi đây mà ).

Hiện Huang đang có chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Huang cho biết thị trường Trung Quốc rất hấp dẫn và Nvidia sẵn sàng tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top