CEO Nvidia "thả thính" vợ bằng 1 lời hứa thần thánh, ai ngờ phải thực hiện luôn

Trong buổi nói chuyện với Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cuối tuần qua, CEO Nvidia Jensen Huang đã "bật mí" chuyện tình ngọt ngào với người vợ Lori Mills của mình. Và câu chuyện này... hơi là bá đạo đó nha!

58213518de292b0b8003.jpg


Ông kể rằng hồi còn "thả thính" bà xã, ông đã hứa hẹn đến năm 30 tuổi sẽ thành lập một công ty và trở thành CEO. Nghe xịn sò chưa? Nhưng plot twist là...

"Đó chỉ là câu tán tỉnh thôi, tôi chưa có ý như vậy khi đó đâu", Huang cười ha hả. "Bạn phải học cách để có một lời tán tỉnh thật đỉnh mới được". Ủa alo, thính này mức độ nào đây anh?

Chuyện tình bắt đầu từ những năm tháng "thanh xuân vườn trường" khi ông Huang mới 17 tuổi. Lúc đó gặp Mills tại Đại học bang Oregon, bà chị hơn ông 2 tuổi và học cùng lớp. Trong lớp, Huang nhỏ tuổi nhất, còn lớp học thì chỉ có đúng 3 nữ thôi nha. Tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt vãi!

"Tôi phải học cách chinh phục", CEO Nvidia hồi tưởng lại thời "đồ si tình" của mình. "Khi ấy, tôi đã tiến đến Lori và nói: 'Cậu có muốn làm bài tập về nhà chung không, tớ sẽ giúp cậu được điểm A'. Và thế là, tôi có một buổi hẹn hò vào mỗi chủ nhật hàng tuần". Chiêu cổ điển nhưng mà... hiệu quả ghê!

Theo Huang, lời hứa 30 tuổi sẽ thành CEO thực tế chỉ để người yêu yên tâm chứ không có toan tính gì to tát. Ông nói khi đó mới chưa tới 20 tuổi nên bản thân không nhận thức được sự quan trọng của lời nói đó. Nhưng rồi...

"Và sau đó chúng tôi kết hôn", ông kể tiếp. Plot twist: Huang thành lập Nvidia năm 1993, đúng năm ông 30 tuổi. Tức là đã "fulfill" lời hứa ngay từ đầu luôn! Đây mới là "nói ít làm nhiều" chuẩn không cần chỉnh nè các bạn ơi!

Cả hai có với nhau 2 người con là Spencer và Madison Huang, đều từng khởi nghiệp riêng nhưng hiện giữ vị trí cấp cao trong Nvidia. Gen Z thế hệ thứ 2 cũng xịn không kém!

Ông Huang vốn giữ cuộc sống riêng tư kín như bưng, không muốn vợ con bị áp lực trước truyền thông nên không chia sẻ nhiều về gia đình. Một số nguồn tin cho biết con cả Spencer của ông từng khai trương một quán bar ở Đài Bắc năm 2015. Quán này đã vào top 50 quán bar châu Á của Forbes đấy nhé, nhưng sau đó đóng cửa tháng 5/2021 và Spencer hiện là Giám đốc sản phẩm tại công ty của bố. Còn thông tin về con gái Madison thì không được đề cập nhiều lắm.

Ngoài chuyện tình cảm ngọt lịm tim, trong buổi nói chuyện với Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, CEO Nvidia cũng dành nhiều thời gian để "bóc phốt" chuyện AI, từ tốc độ phát triển của chúng, tình trạng "ảo giác" của AI đến vai trò của Nvidia trong làn sóng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra.

"Ngày nay, AI cho chúng ta những câu trả lời tốt nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn cần kiểm tra thông tin đó có chính xác hay không đấy nha. Chúng ta phải đạt đến một điểm mà mọi câu trả lời phải đáng tin tưởng. Tôi nghĩ, còn cách xa vài năm nữa AI mới làm được điều đó", ông chia sẻ. Tức là đừng tin AI 100% nhé các bạn!

Cũng tại buổi phỏng vấn, Huang cho rằng các hệ thống huấn luyện trí tuệ nhân tạo nên tăng cường sức mạnh tính toán để việc trả lời ngày một chuẩn xác hơn. CEO Nvidia đánh giá sức mạnh tính toán đang tăng gấp 4 lần mỗi năm và đây là điều tích cực mà. Tăng trưởng "đỉnh của chóp" luôn!

Ông cũng giải thích cách trí tuệ nhân tạo đang được phát triển như thế nào ngày nay. Quy trình đầu tiên là Tiền đào tạo, được CEO Nvidia so sánh với việc đi học đại học (relatable quá đi!). Quy trình tiếp theo là Hậu đào tạo, nơi AI đi sâu vào một kỹ năng cụ thể, tạo dữ liệu tổng hợp và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Quy trình cuối cùng là Test Time Scaling, được Huang gọi là "sự suy nghĩ" bằng cách chia nhỏ vấn đề từng bước để tìm ra giải pháp.

"Bạn càng suy nghĩ lâu, câu trả lời càng chất lượng", ông nhấn mạnh. Đúng là "đắn đo nghĩ suy" mới ra kết quả xịn!

Trước câu hỏi về việc tại sao GPU Nvidia vẫn đắt xắt ra miếng, Huang đáp lại bằng lý lẽ khó bác bỏ: việc vận hành một hệ thống AI đắt gấp triệu lần nếu không có chip của công ty ông.

"Chúng tôi đã giảm giá cho bạn cả triệu lần trong 10 năm qua rồi. Thực tế có thể nói là miễn phí luôn!", ông khẳng định. Ừ thì... góc nhìn khác cũng có lý ha

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top