TiểuThưTràSữa
New member
Từ anh sinh viên code phần mềm diệt virus free đến ông chủ đế chế Bkav và Bphone, Nguyễn Tử Quảng là nhân vật gây tranh cãi nhất nhì làng công nghệ Việt. Vừa được khen "visionary", vừa bị chê "nổ quá trời"
## Bắt đầu từ "bác sĩ máy tính" huyền thoại
Năm 1995, khi mới là sinh viên năm 3 Khoa CNTT trường Bách Khoa Hà Nội, Nguyễn Tử Quảng đã bắt đầu viết các chương trình chống virus. Điều đặc biệt là anh ấy phát miễn phí 100% cho cộng đồng vì cho rằng "đây là việc có ích cho xã hội" - vibe cực đẹp luôn nha!
Từ những dòng code đầu tiên đó, BKAV ra đời - phần mềm chống virus trên mạng đầu tiên của Việt Nam. Gen Z bây giờ chắc không tưởng tượng nổi thời đó virus CIH (Chernobyl) phá hoại kinh khủng thế nào đâu.
Nhận ra tầm quan trọng của an ninh mạng, dù còn rất trẻ, anh đã được giao phụ trách Trung tâm An ninh mạng BKIS - tiền thân của Bkav ngày nay.
Sau khi tốt nghiệp năm 1997, Nguyễn Tử Quảng làm giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy tính, đồng thời tiếp tục phát triển BKAV.
Từ 1995 đến 2005, suốt 10 năm trời, Bkav vẫn free cho người dùng nha các bạn! Nhờ công lao bảo vệ máy tính và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, cộng đồng công nghệ đã tặng anh biệt danh "bác sĩ máy tính" và danh hiệu "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" - nghe cool không nào! 
Tháng 12/2001 đánh dấu milestone quan trọng khi ông thành lập Trung tâm Phần mềm và Giải pháp an ninh mạng BKIS với vai trò giám đốc.
## Plot twist: Từ "hiệp sĩ CNTT" thành... "Quảng nổ"?
Năm 2005, Bkav bắt đầu thương mại hóa. Theo ông Quảng, khi chuyển sang kinh doanh, ông nhận thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm công nghệ đọ sức với các tập đoàn lớn thế giới. Nhưng những tuyên bố đầy tham vọng này không phải ai cũng buy vào được.
Đỉnh điểm là năm 2015, khi Bkav ra mắt Bphone đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ông Quảng đã có màn presentation với câu nói đi vào huyền thoại: "Thật không thể tin nổi"
Trong bài thuyết trình đó, ông khẳng định Bphone là "một trong những smartphone hàng đầu thế giới" và ngày ra mắt có thể trở thành "dấu mốc lịch sử của ngành công nghệ Việt Nam".
Đoạn phát biểu iconic: "Không thể tin được, tại Việt Nam chúng ta, 5 triệu người đã từng mua phần mềm qua mạng. Bkav tự hào là công ty về thương mại điện tử có quy mô lớn nhất Việt Nam. Và như vậy, Việt Nam không còn là một vùng trũng về công nghệ nữa. Chúng tôi tin rằng, ngày hôm nay sẽ làm nên lịch sử ngành công nghệ Việt Nam.
Tập đoàn Bkav đã mang đến cho các bạn một siêu phẩm hàng đầu thế giới với thiết kế tinh tế, tinh xảo, mạnh mẽ về hiệu năng, âm thanh, camera, màn hình với chất lượng, tính năng hàng đầu thế giới. Một công nghệ truyền dữ liệu lần đầu tiên trên thế giới có trên một chiếc smartphone, một hệ điều hành thông minh nhất và chúng tôi vô cùng tự hào khi sản xuất được một sản phẩm như vậy tại Việt Nam."
Và thế là... biệt danh "Quảng nổ" ra đời, theo sát ông nhiều năm liền
Chia sẻ với Viettimes, vị doanh nhân sinh năm 1975 thừa nhận bản thân là người sống nội tâm và từng bị sốc trước những chỉ trích. Ban đầu cố giải thích nhưng sau đó nhận ra: cứ làm những gì mình tin là đúng thôi!
Theo ông, nếu việc đang làm có ích thì không nên bỏ cuộc chỉ vì bị "ném đá". Nhiều năm qua, ông vẫn kiên trì với dự án smartphone Việt. Mục tiêu của ông là chinh phục niềm tin của người Việt vào sản phẩm công nghệ made by người Việt.
Nhìn lại hành trình Bphone, ông Quảng cho rằng khó khăn lớn nhất là... vốn.
Sản xuất phần cứng tốn tiền khủng khiếp, mà doanh nghiệp công nghệ thì không có nhiều tài sản cố định để thế chấp vay ngân hàng. Tài sản quan trọng nhất của DN công nghệ là tri thức và công nghệ, nhưng cái này lại khó định giá để vay vốn.
Chính vì thế, Bphone không thể mở rộng quy mô sản xuất như kỳ vọng ban đầu
## Không chỉ là CEO, còn là cố vấn chính sách
Không chỉ gắn bó với Bkav, Nguyễn Tử Quảng hiện còn là Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, tham gia đóng góp ý kiến cho các chính sách phát triển khoa học công nghệ.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 vừa rồi, ông đã thẳng thắn chỉ ra lý do tại sao ngành công nghệ Việt Nam dù có nguồn nhân lực top thế giới nhưng vẫn chưa sinh ra được Big Tech nào.
Và ông đưa ra một đề xuất gây sốc: "Chỉ cần VNPT và Viettel cổ phần hóa và thoái vốn khỏi mảng công nghệ này thì tôi đảm bảo sau 1 năm chúng ta sẽ có Big Tech vươn ra thế giới"
Ông Quảng ví việc này có tầm vóc tương đương chính sách "Khoán 10" năm 1988 - mang lại thay đổi lớn về quan hệ sản xuất để giải phóng sức lao động. Ông khẳng định chỉ sau một năm thực hiện thoái vốn Nhà nước, Việt Nam chắc chắn sẽ xuất hiện những Big Tech đủ tầm vươn ra thế giới.
Về mặt kinh tế vĩ mô, ông tính toán nếu tái cấu trúc và đẩy hiệu suất của lực lượng lao động trong hai mảng công nghệ và du lịch tăng thêm 15% sẽ đóng góp trực tiếp vào việc tăng trưởng GDP toàn quốc thêm 2%.
Nguồn: kenh14.vn
## Bắt đầu từ "bác sĩ máy tính" huyền thoại
Năm 1995, khi mới là sinh viên năm 3 Khoa CNTT trường Bách Khoa Hà Nội, Nguyễn Tử Quảng đã bắt đầu viết các chương trình chống virus. Điều đặc biệt là anh ấy phát miễn phí 100% cho cộng đồng vì cho rằng "đây là việc có ích cho xã hội" - vibe cực đẹp luôn nha!
Từ những dòng code đầu tiên đó, BKAV ra đời - phần mềm chống virus trên mạng đầu tiên của Việt Nam. Gen Z bây giờ chắc không tưởng tượng nổi thời đó virus CIH (Chernobyl) phá hoại kinh khủng thế nào đâu.
Nhận ra tầm quan trọng của an ninh mạng, dù còn rất trẻ, anh đã được giao phụ trách Trung tâm An ninh mạng BKIS - tiền thân của Bkav ngày nay.
Sau khi tốt nghiệp năm 1997, Nguyễn Tử Quảng làm giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy tính, đồng thời tiếp tục phát triển BKAV.
Từ 1995 đến 2005, suốt 10 năm trời, Bkav vẫn free cho người dùng nha các bạn! Nhờ công lao bảo vệ máy tính và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, cộng đồng công nghệ đã tặng anh biệt danh "bác sĩ máy tính" và danh hiệu "Hiệp sĩ công nghệ thông tin" - nghe cool không nào!
Tháng 12/2001 đánh dấu milestone quan trọng khi ông thành lập Trung tâm Phần mềm và Giải pháp an ninh mạng BKIS với vai trò giám đốc.
## Plot twist: Từ "hiệp sĩ CNTT" thành... "Quảng nổ"?
Năm 2005, Bkav bắt đầu thương mại hóa. Theo ông Quảng, khi chuyển sang kinh doanh, ông nhận thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm công nghệ đọ sức với các tập đoàn lớn thế giới. Nhưng những tuyên bố đầy tham vọng này không phải ai cũng buy vào được.
Đỉnh điểm là năm 2015, khi Bkav ra mắt Bphone đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ông Quảng đã có màn presentation với câu nói đi vào huyền thoại: "Thật không thể tin nổi"
Trong bài thuyết trình đó, ông khẳng định Bphone là "một trong những smartphone hàng đầu thế giới" và ngày ra mắt có thể trở thành "dấu mốc lịch sử của ngành công nghệ Việt Nam".
Đoạn phát biểu iconic: "Không thể tin được, tại Việt Nam chúng ta, 5 triệu người đã từng mua phần mềm qua mạng. Bkav tự hào là công ty về thương mại điện tử có quy mô lớn nhất Việt Nam. Và như vậy, Việt Nam không còn là một vùng trũng về công nghệ nữa. Chúng tôi tin rằng, ngày hôm nay sẽ làm nên lịch sử ngành công nghệ Việt Nam.
Tập đoàn Bkav đã mang đến cho các bạn một siêu phẩm hàng đầu thế giới với thiết kế tinh tế, tinh xảo, mạnh mẽ về hiệu năng, âm thanh, camera, màn hình với chất lượng, tính năng hàng đầu thế giới. Một công nghệ truyền dữ liệu lần đầu tiên trên thế giới có trên một chiếc smartphone, một hệ điều hành thông minh nhất và chúng tôi vô cùng tự hào khi sản xuất được một sản phẩm như vậy tại Việt Nam."
Và thế là... biệt danh "Quảng nổ" ra đời, theo sát ông nhiều năm liền
Chia sẻ với Viettimes, vị doanh nhân sinh năm 1975 thừa nhận bản thân là người sống nội tâm và từng bị sốc trước những chỉ trích. Ban đầu cố giải thích nhưng sau đó nhận ra: cứ làm những gì mình tin là đúng thôi!
Theo ông, nếu việc đang làm có ích thì không nên bỏ cuộc chỉ vì bị "ném đá". Nhiều năm qua, ông vẫn kiên trì với dự án smartphone Việt. Mục tiêu của ông là chinh phục niềm tin của người Việt vào sản phẩm công nghệ made by người Việt.
Nhìn lại hành trình Bphone, ông Quảng cho rằng khó khăn lớn nhất là... vốn.
Sản xuất phần cứng tốn tiền khủng khiếp, mà doanh nghiệp công nghệ thì không có nhiều tài sản cố định để thế chấp vay ngân hàng. Tài sản quan trọng nhất của DN công nghệ là tri thức và công nghệ, nhưng cái này lại khó định giá để vay vốn.
Chính vì thế, Bphone không thể mở rộng quy mô sản xuất như kỳ vọng ban đầu
## Không chỉ là CEO, còn là cố vấn chính sách
Không chỉ gắn bó với Bkav, Nguyễn Tử Quảng hiện còn là Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, tham gia đóng góp ý kiến cho các chính sách phát triển khoa học công nghệ.
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 vừa rồi, ông đã thẳng thắn chỉ ra lý do tại sao ngành công nghệ Việt Nam dù có nguồn nhân lực top thế giới nhưng vẫn chưa sinh ra được Big Tech nào.
Và ông đưa ra một đề xuất gây sốc: "Chỉ cần VNPT và Viettel cổ phần hóa và thoái vốn khỏi mảng công nghệ này thì tôi đảm bảo sau 1 năm chúng ta sẽ có Big Tech vươn ra thế giới"
Ông Quảng ví việc này có tầm vóc tương đương chính sách "Khoán 10" năm 1988 - mang lại thay đổi lớn về quan hệ sản xuất để giải phóng sức lao động. Ông khẳng định chỉ sau một năm thực hiện thoái vốn Nhà nước, Việt Nam chắc chắn sẽ xuất hiện những Big Tech đủ tầm vươn ra thế giới.
Về mặt kinh tế vĩ mô, ông tính toán nếu tái cấu trúc và đẩy hiệu suất của lực lượng lao động trong hai mảng công nghệ và du lịch tăng thêm 15% sẽ đóng góp trực tiếp vào việc tăng trưởng GDP toàn quốc thêm 2%.
Nguồn: kenh14.vn