CEO Nam Phương: Thiết kế chỗ "khuất mắt" trong nhà mới là chân ái, nghệ thuật phải có nhưng bền vững còn quan trọng hơn ✨

MeoBobo

New member
a1c9b3a1d625eec87be9.jpg


Với KTS Nam Phương, phụ nữ làm nhà là có lợi thế xịn sò đấy nha: tỉ mỉ từng li từng tí, chi tiết đến từng góc cạnh, cầu toàn đến mức hoàn hảo

"Tôi là kiến trúc sư (KTS) Nam Phương - bà mẹ 2 con, tuổi cọp" - đó là cách nữ kiến trúc sư giới thiệu về bản thân. Ngắn gọn súc tích nhưng đã nói lên tất cả về tính cách, cảm xúc của một người phụ nữ đang làm công việc mà ai cũng nghĩ là... dành cho đàn ông thôi.

Không chỉ là KTS, Nam Phương còn là CEO - người sáng lập và điều hành Vanana Group, công ty thiết kế và thi công tại Đà Lạt. Nên ai gặp chị một lần là nhớ mãi, ấn tượng mạnh bởi sự cá tính và khí chất đỉnh cao toát ra từ từng cử chỉ, thần thái

Nhưng mà trong phong cách thiết kế, KTS Nam Phương lại là người bay bổng, mơ mộng. Chị thả những đường nét nữ tính duyên dáng, luôn đi tìm sự độc đáo về giới tính trong kiến trúc để tạo nên những dự án mang màu sắc riêng biệt. Thậm chí mỗi chi tiết nhỏ trong công trình đều được chăm chút kỹ càng như một người mẹ chăm sóc con vậy

e2fd5e11dd65c57c415e.jpg


KTS Nam Phương

Sinh năm: 1986

Quê quán: Đà Lạt

Tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Người sáng lập thương hiệu Kiến trúc Vạn An - Vanana Group

Một số dự án nổi bật: An Mộc Gia Trang, Khách sạn Hồng Môn, Homestay Lego House, Nhà hàng Món Huế, Cửa hàng The CHOCO,...

Và để hiểu hơn về quan điểm kiến trúc của KTS Nam Phương - cuộc trò chuyện dưới đây sẽ mở ra nhiều góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về tính nữ trong thiết kế cũng như cách để nữ kiến trúc sư "có chỗ đứng" trong nghề này nha!

Chào chị Nam Phương!

- Được biết chị sinh ra trong gia đình có ba và chú đều là KTS, phải chăng đây là nghề "cha truyền con nối" luôn?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, có ba và chú đều là KTS nên từ nhỏ đã được tiếp xúc với giấy, mực, bút vẽ rồi. Theo lời ba kể, những nét vẽ đầu đời của tôi cũng mang tính thiết kế lắm đó: chuồng gà cho bà nội, dây phơi cho bà ngoại,... và cũng hay cuộn những ống giấy decal nhỏ để chơi giống hệt cách các KTS làm việc.

Tôi được xem ba, xem chú làm nghề và dần dần hình thành ý thích theo một cách tự nhiên nhất. Nên có thể nói, "cha truyền con nối" ở đây không hẳn là do ba cố ý truyền lại mà gọi đúng hơn là kế thừa "gen kiến trúc", di truyền gu thẩm mỹ, niềm đam mê từ ba sang mình. Chính xác hơn ba là người truyền cảm hứng để mình noi theo từ thiết kế đến cả những triết lý trong cuộc sống

9bcda2754144646e88d3.jpg


- Từ nữ sinh viên trường Kiến Trúc đến một KTS có tiếng tăm và giờ là CEO. Nếu mô tả hành trình này bằng 3 từ, đó sẽ là gì?

Đam mê, kiên trì và tâm huyết.

Tôi chọn 3 từ này vì chúng cũng gắn với 3 giai đoạn đấy.

Vì đam mê nên mới trở thành sinh viên trường Kiến trúc. Không phải đến khi chọn trường để thi Đại học tôi mới biết bản thân muốn theo đuổi cái gì. Mà đam mê xuất phát từ nhỏ khi được tiếp xúc với gạch đá, xi măng, tiếp xúc với những bản vẽ của ba, của chú nên hình thành định hướng ngay từ lúc đó rồi.

Sau đó khi tốt nghiệp Đại học, tôi mô tả hành trình này bằng từ kiên trì. Lúc đó mới ra trường còn nhỏ bé lắm, chưa có gì trong tay, buộc phải kiên trì để không thất bại. Chưa kể, kiên trì để thuyết phục khách hàng, tạo cho họ niềm tin và công nhận mình là KTS để có thể được thực hiện những tác phẩm. Quá trình này, sự kiên trì giúp tôi đi qua những lần chán nản, những giai đoạn khó khăn khi làm nghề. Bởi nữ KTS sẽ có phần vất vả hơn khi về nhà phải kiêm thêm nhiệm vụ chăm lo gia đình, con cái nữa

Còn ở hiện tại, khi đã đạt được một số thành tựu nhất định thì tôi tâm huyết với nghề. Đó cũng là lý do tôi quyết định mở công ty riêng - nơi chứa đựng cả con người mình, những tâm huyết, sự yêu nghề để mang lại giá trị an toàn bền vững cho cộng đồng.

- Chị có nhắc đến việc nữ KTS sẽ có phần vất vả hơn, vậy rào cản và may mắn khi chị chọn sống với nghề là gì?

Rào cản và cả may mắn chính là vì tôi là một người phụ nữ nhưng làm KTS.

Về rào cản có lẽ ai cũng thấy, phụ nữ có nhiều cái lo lắng, bộn bề hằng ngày, đặc biệt là những ai đã có tổ ấm riêng. Ngoài ra, sức lực của chị em phụ nữ cũng không thể so sánh với nam giới được.

Tuy nhiên đó cũng lại là một điều may mắn khi tôi có thể mang tính chất nữ vào trong công việc thiết kế và thi công. Đó là sự tỉ mỉ, chi tiết, cầu toàn hay đôi khi trao đổi cùng với khách hàng, anh em cộng sự thì việc cân bằng giữa nam nữ, âm dương cũng giúp tôi dễ dàng làm việc hơn.

Nhưng đã chọn sống với nghề, tôi sẽ phải đánh đổi, chấp nhận việc không có giờ giấc ổn định. Định nghĩa dành cho sản phẩm của KTS cũng sẽ hoàn toàn khác so với các ngành nghề thông thường nên việc là nữ kiến trúc sư với sự tỉ mỉ, kiên nhẫn có thể thuyết phục được khách hàng thành công

b4636ab88a13651e478e.jpg


- Tuy nhiên khi có nhiều KTS là nam, và việc xây nhà vốn ai cũng nghĩ là dành cho đàn ông - có khách hàng nào đắn đo khi họ lựa chọn đồng hành với 1 nữ KTS không?

Xã hội hiện nay đã bắt đầu công bằng cho cả nam và nữ tuy nhiên ngành xây dựng thì vẫn đặc thù dành cho các anh con trai nhiều hơn. Điều này cũng thường tình thôi vì ngày xưa phụ nữ chưa có điều kiện học hành, hay trau dồi bản thân, dám dấn thân như hiện nay. Bên cạnh đó thì giờ có nhiều công nghệ hỗ trợ nữ giới nhiều hơn để có thể làm nghề này với các anh đàn ông.

Thực sự tôi cũng không muốn quá rạch ròi hay so sánh đàn ông - phụ nữ. Nhưng khách hàng vẫn đắn đo vì nữ KTS liệu có đi ra công trường hay leo lên giám sát thi công như 1 người đàn ông hay không. Hay có đủ sự bươn chải để đương đầu với khó khăn, thách thức mà vốn dĩ nó rất áp lực hay không.

Tuy nhiên khi khách hàng quyết định đồng hành, họ nhận ra chị em phụ nữ cũng giống như các anh, cũng có trách nhiệm tới cùng với công trình. Cái sự đắn đo này vẫn luôn tồn tại nhưng khi làm việc, không chỉ có 1 mình KTS mà còn có cả những người cộng sự, đội ngũ cùng thực hiện. Ngoài ra tôi nghĩ, giờ không chỉ "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà phụ nữ cũng có thể vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm chứ! ✨

- Ngược lại, chị có từng từ chối khách hàng không?

Cũng có đôi khi tôi từ chối vì lượng công việc đã đủ cho mọi người làm nên sẽ không nhận thêm khách, để đảm bảo hoàn thiện đúng yêu cầu. Đây là lý do tôi hay phải từ chối nhất chứ hiếm khi nào không nhận khách vì yêu cầu của họ khó quá.

7cb029cb95c1a002f700.jpg


ee90eb76c101d7507e2e.jpg


d76bc104750e08d466fa.png


e6fa96ebed8c89695bf1.png


- Trong rất nhiều năm làm nghề, những dự án, công trình nào của mình mà chị cảm thấy tâm đắc nhất? Vì sao?

Tôi tâm đắc với các dự án liên quan đến xã hội. Hiện tại, các dự án chủ yếu của công ty đều dành cho nhà ở, cafe, nhà hàng hay homestay - loại hình phổ biến ở Đà Lạt. Trong tương lai, dự định của tôi là triển khai các dự án cho cộng đồng như nhà văn hóa,...

Công trình An Mộc Gia Trang là một trong những dự án tôi tâm đắc nhất. Chất liệu sử dụng trong công trình thân thiện với môi trường, đi ngược lại những suy nghĩ bình thường của mọi người về 1 khu nghỉ dưỡng. Mặc dù vấp nhiều ý kiến từ gia chủ đến khách quan bên ngoài, nhưng khi dự án hình thành đã đem lại sự yêu mến tích cực từ mọi người. Hiện giờ tôi vẫn đang đi theo hướng chọn vật liệu thân thiện với môi trường để sau khi công trình không sử dụng nữa thì sản phẩm đó có thể tái chế hoặc không phá hoại môi trường ♻️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top