CamHong9667
New member
Giữa cuộc chiến mạng xã hội đang nóng ran, màn "đấu trí" tại Liên hoan phim SXSW 2025 vừa rồi đã khiến dân tình phải gật gù: cao thủ là đây!
Liên hoan phim South by Southwest (SXSW 2025) – nơi tụ họp toàn những bộ não thiên tài và ông trùm công nghệ – vừa chứng kiến một màn "diss" cực thâm từ CEO Bluesky, chị Jay Graber, nhắm thẳng về phía Mark Zuckerberg của Meta. Thay vì đăng đàn nói thẳng nói thật, chị Graber lại chọn cách "chơi lớn" bằng một chiếc áo phông. Xịn sò chưa!
Chiếc áo chị mặc có in dòng chữ Latin "Mundus sine caesaribus," tức là "một thế giới không có Caesar" (tạm dịch: thế giới này không cần hoàng đế nha!). Nhìn qua thì chill vậy thôi chứ ai hiểu thì hiểu – đây chính là đòn "phản dame" cực gắt dành cho Mark Zuckerberg, người từng tự tin diện áo "Aut Zuck aut nihil" (Hoặc Zuck, hoặc không có gì cả) như thể đang tự nhận mình là Julius Caesar thời hiện đại. Ủa drama gì vậy trời?
Nhưng mà đừng tưởng đây chỉ là trò đùa vui vui nhé! Chiếc áo này thể hiện cả một triết lý sống của Bluesky luôn: khác hẳn với Meta (aka đế chế Facebook và Instagram) vốn nổi tiếng "quản lý gắt gao", Bluesky lại theo đuổi hướng phi tập trung, trao quyền tự do cho người dùng. Nghĩa là bạn còn có thể tự tạo phiên bản riêng của mạng xã hội nếu không vừa ý – nghe xịn xò ghê chưa!
Và rõ ràng chiến lược này đang "ăn điểm" đấy. Bluesky đã cán mốc 33 triệu người dùng, phần lớn là những người đã "chán ngán" với cách làm việc của Meta và X (Twitter cũ). Trong khi đó, Threads – đứa con cưng của Instagram – vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng, chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ rệt.
Nguồn: kenh14.vn
Liên hoan phim South by Southwest (SXSW 2025) – nơi tụ họp toàn những bộ não thiên tài và ông trùm công nghệ – vừa chứng kiến một màn "diss" cực thâm từ CEO Bluesky, chị Jay Graber, nhắm thẳng về phía Mark Zuckerberg của Meta. Thay vì đăng đàn nói thẳng nói thật, chị Graber lại chọn cách "chơi lớn" bằng một chiếc áo phông. Xịn sò chưa!
Chiếc áo chị mặc có in dòng chữ Latin "Mundus sine caesaribus," tức là "một thế giới không có Caesar" (tạm dịch: thế giới này không cần hoàng đế nha!). Nhìn qua thì chill vậy thôi chứ ai hiểu thì hiểu – đây chính là đòn "phản dame" cực gắt dành cho Mark Zuckerberg, người từng tự tin diện áo "Aut Zuck aut nihil" (Hoặc Zuck, hoặc không có gì cả) như thể đang tự nhận mình là Julius Caesar thời hiện đại. Ủa drama gì vậy trời?
Nhưng mà đừng tưởng đây chỉ là trò đùa vui vui nhé! Chiếc áo này thể hiện cả một triết lý sống của Bluesky luôn: khác hẳn với Meta (aka đế chế Facebook và Instagram) vốn nổi tiếng "quản lý gắt gao", Bluesky lại theo đuổi hướng phi tập trung, trao quyền tự do cho người dùng. Nghĩa là bạn còn có thể tự tạo phiên bản riêng của mạng xã hội nếu không vừa ý – nghe xịn xò ghê chưa!
Và rõ ràng chiến lược này đang "ăn điểm" đấy. Bluesky đã cán mốc 33 triệu người dùng, phần lớn là những người đã "chán ngán" với cách làm việc của Meta và X (Twitter cũ). Trong khi đó, Threads – đứa con cưng của Instagram – vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng, chưa thực sự tạo được dấu ấn rõ rệt.
Nguồn: kenh14.vn