ThíchThìNhích
New member
Ông "da báo" đến Seoul với lịch trình dày đặc gặp gỡ các sếp công nghệ, nhưng mà drama lại nằm ở chỗ khác nè!
CEO NVIDIA Jensen Huang vừa có buổi gặp mặt cực kỳ quan trọng với các ông chủ của SK, LG và Naver để bàn về vai trò trung tâm của Hàn Quốc trong cuộc chơi AI. Nhưng plot twist là netizen lại focus vào bữa ăn của họ nhiều hơn là chuyện công việc
Vào ngày 5 tháng 6, Jensen Huang đã có cuộc hội ngộ với hội CEO quyền lực nhất xứ kim chi trong một bữa tiệc thịt nướng cực chill tại Seoul. Đây là điểm khởi đầu cho chuyến công tác siêu bận rộn của ông.
Bữa ăn bình dân của hội tỷ phú
Theo The Korea Herald, Huang ghé thẳng Hyeongnim Jeoyo - tạm dịch là "Anh bạn, là tôi đây" (tên quán vibe quá đi mất ) - một quán thịt ba chỉ ở khu Hongdae siêu hot. Tại đây, ông chill cùng Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và người sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin.
Con gái Huang là Madison cũng có mặt nha, nhưng ngồi bàn riêng (có lẽ để ba làm việc cho thoải mái ).
Sau bữa tối, hội big boss này đi dạo phố Hongdae, kéo theo cả đám đông fan hâm mộ theo dõi (sao Hollywood à đây? ), rồi ghé tiếp một cửa hàng BBQ gần đó - chuỗi gà rán nổi tiếng của Hàn Quốc.
Tại đây, Huang và hội anh em doanh nhân cùng nhau thưởng thức somaek - combo soju + bia siêu phổ biến của người Hàn. Khi ra ngoài nói chuyện với phóng viên, CEO NVIDIA chia sẻ rằng ông đến Hàn Quốc để cảm ơn các đối tác sau một năm mà ông gọi là "một năm tuyệt vời".
"Việc kinh doanh đang phát đạt! Bùng nổ!", ông nói. "Hàn Quốc đang phát triển rất tốt; các đối tác của tôi ở Hàn Quốc rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi đến Hàn Quốc để cảm ơn, chúc mừng và tri ân họ về một năm tuyệt vời như vậy. Đây mới chỉ là sự khởi đầu".
Tiếp tục mở rộng hợp tác
Hàn Quốc là cường quốc sản xuất châu Á - quê hương của những gã khổng lồ về chip, điện tử, ô tô và tàu thủy.
"Món quà lớn nhất của tôi (cho Hàn Quốc) là mang đến bốn doanh nghiệp mới: Vera Rubin, Vera, RTX Spark, Jetson Thor. Tất nhiên, chúng tôi cũng đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu rất nổi bật ở đây," ông Huang cho biết thêm. Ông nhấn mạnh rằng các sản phẩm mới sử dụng chip nhớ do Samsung Electronics và SK hynix sản xuất, như bộ nhớ băng thông cao và chip LPDDR5.
Ông cũng nhắc đến mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ của Nvidia với Hyundai Motor Group trong mảng robot, cùng với LG Group, SK, Samsung và Naver - tất cả đều đang "phát triển mạnh mẽ".
Không dừng lại ở công nghệ
CEO của Nvidia còn dành thời gian để trải nghiệm văn hóa K-pop và ẩm thực Hàn Quốc, chia sẻ rằng ông đến Hàn Quốc không chỉ vì công việc mà còn để enjoy văn hóa nước này.
"Họ có bắp nướng BBQ rất ngon, bánh quy HBM cũng rất tuyệt. Gà rán ngon nhất thế giới. (Và tôi sẽ) thưởng thức văn hóa Hàn Quốc, K-pop. Có thể xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Phim truyền hình Hàn Quốc luôn khiến tôi muốn khóc." (Relatable quá đi mất )
Trước đó trong ngày, Huang đã có điểm dừng chân chính thức đầu tiên tại T1 Base Camp - quán net do đội tuyển esports hàng đầu Hàn Quốc T1 vận hành ở Hongdae. Tại đây, ông đã gặp Lee "Faker" Sang-hyeok, đội trưởng của T1 và được nhiều người coi là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại GOAT nhất mọi thời đại. (Hai huyền thoại gặp nhau luôn! )
Nguồn: soha.vn
CEO NVIDIA Jensen Huang vừa có buổi gặp mặt cực kỳ quan trọng với các ông chủ của SK, LG và Naver để bàn về vai trò trung tâm của Hàn Quốc trong cuộc chơi AI. Nhưng plot twist là netizen lại focus vào bữa ăn của họ nhiều hơn là chuyện công việc
Vào ngày 5 tháng 6, Jensen Huang đã có cuộc hội ngộ với hội CEO quyền lực nhất xứ kim chi trong một bữa tiệc thịt nướng cực chill tại Seoul. Đây là điểm khởi đầu cho chuyến công tác siêu bận rộn của ông.
Bữa ăn bình dân của hội tỷ phú
Theo The Korea Herald, Huang ghé thẳng Hyeongnim Jeoyo - tạm dịch là "Anh bạn, là tôi đây" (tên quán vibe quá đi mất ) - một quán thịt ba chỉ ở khu Hongdae siêu hot. Tại đây, ông chill cùng Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và người sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin.
Con gái Huang là Madison cũng có mặt nha, nhưng ngồi bàn riêng (có lẽ để ba làm việc cho thoải mái ).
Sau bữa tối, hội big boss này đi dạo phố Hongdae, kéo theo cả đám đông fan hâm mộ theo dõi (sao Hollywood à đây? ), rồi ghé tiếp một cửa hàng BBQ gần đó - chuỗi gà rán nổi tiếng của Hàn Quốc.
Tại đây, Huang và hội anh em doanh nhân cùng nhau thưởng thức somaek - combo soju + bia siêu phổ biến của người Hàn. Khi ra ngoài nói chuyện với phóng viên, CEO NVIDIA chia sẻ rằng ông đến Hàn Quốc để cảm ơn các đối tác sau một năm mà ông gọi là "một năm tuyệt vời".
"Việc kinh doanh đang phát đạt! Bùng nổ!", ông nói. "Hàn Quốc đang phát triển rất tốt; các đối tác của tôi ở Hàn Quốc rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi đến Hàn Quốc để cảm ơn, chúc mừng và tri ân họ về một năm tuyệt vời như vậy. Đây mới chỉ là sự khởi đầu".
Tiếp tục mở rộng hợp tác
Hàn Quốc là cường quốc sản xuất châu Á - quê hương của những gã khổng lồ về chip, điện tử, ô tô và tàu thủy.
"Món quà lớn nhất của tôi (cho Hàn Quốc) là mang đến bốn doanh nghiệp mới: Vera Rubin, Vera, RTX Spark, Jetson Thor. Tất nhiên, chúng tôi cũng đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu rất nổi bật ở đây," ông Huang cho biết thêm. Ông nhấn mạnh rằng các sản phẩm mới sử dụng chip nhớ do Samsung Electronics và SK hynix sản xuất, như bộ nhớ băng thông cao và chip LPDDR5.
Ông cũng nhắc đến mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ của Nvidia với Hyundai Motor Group trong mảng robot, cùng với LG Group, SK, Samsung và Naver - tất cả đều đang "phát triển mạnh mẽ".
Không dừng lại ở công nghệ
CEO của Nvidia còn dành thời gian để trải nghiệm văn hóa K-pop và ẩm thực Hàn Quốc, chia sẻ rằng ông đến Hàn Quốc không chỉ vì công việc mà còn để enjoy văn hóa nước này.
"Họ có bắp nướng BBQ rất ngon, bánh quy HBM cũng rất tuyệt. Gà rán ngon nhất thế giới. (Và tôi sẽ) thưởng thức văn hóa Hàn Quốc, K-pop. Có thể xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Phim truyền hình Hàn Quốc luôn khiến tôi muốn khóc." (Relatable quá đi mất )
Trước đó trong ngày, Huang đã có điểm dừng chân chính thức đầu tiên tại T1 Base Camp - quán net do đội tuyển esports hàng đầu Hàn Quốc T1 vận hành ở Hongdae. Tại đây, ông đã gặp Lee "Faker" Sang-hyeok, đội trưởng của T1 và được nhiều người coi là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại GOAT nhất mọi thời đại. (Hai huyền thoại gặp nhau luôn! )
Nguồn: soha.vn